Thừa tướng ăn hết 2 miếng thịt và uống 3 ly rượu trước khi bị treo cổ, Càn Long liền ân xá cho ông ta

19:04 | 20/04/2022

Trong suốt các triều đại phong kiến ​​ở Trung Quốc, có quá nhiều nhân vật lịch sử với khả năng xuất chúng, có thể là những vị tướng quân có công lớn, hoặc những vị đại thần đã trải qua một số triều đại. Hơn nữa, vị hoàng đế nhà Thanh có nhiều đổi mới, với tư cách là triều đại cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc, từng gây ra một vụ án vì “Văn tự ngục”…


Ảnh: Soundofhope

Vị thừa tướng 70 tuổi lẽ ra có thể sống một cuộc sống yên bình, nhưng những năm tháng sau này không chỉ gia sản của ông bị sao chép mà các văn vật của ông đều bị hủy hoại, và ông bị treo cổ theo lệnh của Hoàng đế Càn Long.

Trước khi hành quyết, ông ta ăn 2 miếng thịt và uống 3 ly rượu rồi tĩnh tâm, Hoàng đế Càn Long không nỡ giết và lập tức ân xá cho ông ta. Người cận thần bị treo cổ lúc già này là ai? Tại sao cuối cùng Càn Long quyết định giữ cho ông ta sống?

Ảnh: Soundofhope

Người này tên là Doãn Gia Thuyên , sinh ra trong một gia đình quý tộc, cha là một vị quan trong triều, từ nhỏ đã thông thạo văn thơ, đến khi làm quan cũng thuận buồm xuôi gió. Với tài năng và học thức của mình, Doãn Gia Thuyên cuối cùng đã làm trụ trì chùa Đại Lý, được vua Càn Long hết lời khen ngợi.

Năm 1780, Doãn Gia Thuyên , đã hơn sáu mươi tuổi, từ chức và trở về quê hương của mình, dự định an dưỡng tuổi già. Tuy nhiên, không ai có thể nghĩ rằng cuộc sống sau này của Doãn Gia Thuyên lại không suôn sẻ như khi anh làm quan.

Vào năm 1781 sau Công Nguyên, Doãn Gia Thuyên khi đó tuổi đã cao, đang chăm lo cho cuộc sống của mình ở nhà, trong khi Hoàng đế Càn Long đi ngang qua quê hương của Doãn Gia Thuyên thị sát. Theo suy nghĩ ​​của Doãn Gia Thuyên , ông ta đã từng là một quan chức quan trọng trong triều, nhất định sẽ được Càn Long đón tiếp , nhưng tên của ông ta lại không có trong danh sách tiếp đón của Hoàng đế Càn Long.

Nhìn thấy cảnh này, Doãn Gia Thuyên càng thêm bất mãn, nhưng để lấy lòng Hoàng đế Càn Long , ông đã viết hai bài tưởng niệm. Nội dung của bài tưởng niệm thứ nhất là để xin truy tặng hậu thế cho cha, còn nội dung của bài cảm niệm thứ hai là phấn đấu để vinh quy bái tổ cho vua cha.

Nếu hai di nương có thể được Càn Long thông qua , anh ta không chỉ có thể giành được danh tiếng của một người con hiếu thuận, mà còn nổi bật trên ánh đèn sân khấu.

Vì vậy, Doãn Gia Thuyên sai con trai của mình gửi di chúc cho Hoàng đế Càn Long , sau khi đọc Càn Long đã viết “Chu Phê” là: “Hậu nhân là quốc mã, làm sao ta có thể quên?”

Và điều thứ hai. Việc viết tưởng niệm khiến Hoàng đế vô cùng tức giận: “Cánh đại tứ cuồng phệ, bất khả thứ hĩ”; đại ý là không thể tha thứ được cho tiếng nói ngông cuồng. Sau đó, Càn Long ra lệnh trừng phạt nghiêm khắc, đồng thời yêu cầu các quan của Bộ hình phạt lục soát tài sản của Doãn Gia Thuyên ở kinh đô và quê hương của ông ta.

Sau khi các quan chức kiểm tra nội dung của các cuốn sách do Doãn Gia Thuyên biên soạn , họ tìm thấy hơn 130 nhân vật nổi loạn, cuối cùng Doãn Gia Thuyên bị kết án treo cổ.

Trước khi hành quyết, Hoàng đế Càn Long đã thưởng cho ông một bữa ăn trước khi hành trảm, và nhận thấy rằng Doãn Gia Thuyên có thái độ bình tĩnh khi ông thưởng thức bữa ăn bữa ăn.

Lúc này, Hoàng đế đã xem xét lại sự nghiệp chính thức của Doãn Gia Thuyên. Mỗi khi ông nhậm chức đều làm hết sức mình, không chỉ quan tâm đến nỗi thống khổ của nhân dân, mà ông còn là một vị quan giỏi hiếm có trong việc sửa sang trường lớp, sửa chữa trường học.

Ảnh: Soundofhope

Nếu ông ấy có thể cho đi, thì thế giới có thể cảm nhận được sự rộng lượng và tử tế của anh ấy nhiều hơn nữa. Đương nhiên, Càn Long cũng biết Doãn Gia Thuyên không có tư tưởng phản nghịch, những điều đó trong sách không nhằm mục đích xúc phạm triều đinh. Vì vậy, một lệnh đã được ban hành để miễn án tử hình cho anh ta, và gia đình anh ta không bị liên lụy.

Đằng này không biết Doãn Gia Thuyên may hay rủi, may mà ông không bị tra tấn, chém đầu. Tuy đã hơn 70 tuổi nhưng cuộc đời ông cũng coi như đi vào ngõ cụt. Đáng tiếc, những ngày cuối cùng vốn tươi đẹp, ông lại bị chính mình lừa, thanh danh mất sạch, chỉ có thể sống trong trầm cảm đến cuối cuộc đời.

 

Theo: https://soha.vn/lao-than-70-tuoi-bi-xu-lang-tri-truoc-khi-chet-an-2-mieng-thit-uong-3-chen-ruou-can-long-nghe-chuyen-lap-tuc-tha-chet-20210919174932177rf20210919174932177.htm

Video hay

Cùng chuyên mục

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI