Tết độc lập và chủ quyền biển đông

16:37 | 02/09/2021

Gần như cùng lúc, ngày 1/9/2021, ngày mà bộ luật an toàn giao thông hàng hải mới của Trung Quốc được bắt đầu thi hành, hai nước VN và Mỹ đã lên tiếng phản đối bộ luật ngang nhiên thách thức luật pháp quốc tế này.

Bộ Quốc phòng Mỹ  thì cho rằng các yêu sách rộng lớn và bất hợp pháp của Trung Quốc trên Biển Đông là mối đe dọa nghiêm trọng tự do trên biển bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền và lợi ích của các quốc gia ven Biển Đông.
Bộ Ngoại giao VN thì khẳng định VN kiên quyết và kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để thực thi bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biển của mình ở Biển Đông.
Thực ra, bộ luật đe dọa để một mình độc chiếm Biển Đông này chỉ nhằm từng bước hợp pháp hóa cuồng vọng đường lưỡi bò của Trung Quốc đã bị UNCLOS 1982 bác bỏ. VN, nước có chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải lớn nhất trên Biển Đông là đối tượng đe dọa chính của Trung Quốc.
Tiếc rằng, VN không phải là nước dễ bị Trung Quốc đe dọa. Lịch sử mối quan hệ Việt – Trung đã cho thấy
VN chưa bao giờ biết lùi bước khi lãnh thổ đất nước bị xâm phạm và nếu có một cuộc chiến đấu chống xâm lược thì VN bao giờ cũng là người chiến thắng.
Đó là chưa nói đến việc VN hôm nay có một đồng minh thân thiết mới là nước Mỹ, từng là đồng minh của Trung Quốc trong cuộc chiến xâm lược VN năm 1979.
Đáng buồn cho Tập Cận Bình khi thực thi luật đe dọa VN và bè bạn của mình ngay trước ngày tết Độc lập của VN.
Mặc dù đang phải căng mình trong hiểm họa đại dịch, VN sẽ không bao giờ chùn bước trong việc bảo vệ chủ quyền của mình trên Biển Đông, một môi trường sống và phát triển tuyệt vời mà tạo hóa đã ban cho dân tộc mình.
Nhất là khi VN đang có nhiều sự ủng hộ quốc tế nhất, trong đó có cam kết của Mỹ về việc duy trì trật tự quốc tế cho một khu vực Ấn Độ dương – Thái Binh Dương tự do, rộng mở.
Việc bà Kamala Harris đến Hà Nội đem theo cam kết ấy và công khai lên án cuồng vọng đe dọa các nước nhỏ để độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, kêu gọi các nước Đông Nam Á đoàn kết chống lại cuồng vọng ấy chỉ vài ngày trước việc Trung Quốc đưa bộ luật ăn cướp trắng trợn của họ ra thi hành, đã làm Trung Quốc rất điên cuồng.
Dù điên cuồng nhưng chẳng để làm gì.
Ta có thể nhắn với Trung Quốc rằng bây giờ không phải là năm 1974 để Trung Quốc có thể lén ăn trộm Hoàng Sa. Bây giờ cũng không phải là năm 1988 để Trung Quốc có thể ăn cướp Gạc Ma.
VN đã sẵn sàng để bảo vệ từng tất đất, từng tấc biển trong phần Biển Đông của mình.
Nhân ngày tết Độc Lập lần thứ 76 của đất nước, ta có thể nhắn với ông bạn láng giềng to xác mà bé lòng như thế…
P.V

Cùng chuyên mục

Hà Nội mở trục liên kết, tái cấu trúc sản phẩm du lịch

Hà Nội mở trục liên kết, tái cấu trúc sản phẩm du lịch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 1 vững mạnh toàn diện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 1 vững mạnh toàn diện

Binh đoàn 15: Thăm, chúc Tết Bunpimay và kiểm tra tiến độ dự án cụm bản Mường Chăm tại Lào

Binh đoàn 15: Thăm, chúc Tết Bunpimay và kiểm tra tiến độ dự án cụm bản Mường Chăm tại Lào

Khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm vụ hơn 140 học sinh nghi ngộ độc

Khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm vụ hơn 140 học sinh nghi ngộ độc

Đề xuất hướng tuyến qua Đầm An Khê: Hài hòa giữa phát triển hạ tầng và gìn giữ giá trị di sản

Đề xuất hướng tuyến qua Đầm An Khê: Hài hòa giữa phát triển hạ tầng và gìn giữ giá trị di sản

Đẩy mạnh quảng bá, phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

Đẩy mạnh quảng bá, phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long