Sự huy sinh thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch

19:18 | 18/05/2021

Những ngày qua ở khu cách ly tại Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Long An chúng tôi không thể nào ngậm ngùi và xúc động hơn trước trường hợp của đồng chí Trung sĩ Phùng Minh Phục, Tiểu đội trưởng, Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 có nhà ở Ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An không thể về chịu tang Mẹ vì đang thực hiện nhiệm vụ phục vụ cách ly COVID-19.

Ngày 15/5 nghe tin Mẹ mất nhưng Phục không thể về chịu tang Mẹ trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đành phải ở lại khu cách lý lập bàn thơ Mẹ.

Trước đó vài ngày Khu cách ly tại Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Long An vừa tiếp nhận 43 công dân nhập cảnh từ Mỹ trở về nước. Đồng chí Phục là 1 trong 5 đồng chí thực hiện nhiệm vụ phục vụ, trực tiếp tiếp xúc với  43 công dân tại khu cách ly.

Sáng ngày 15/5/2021 trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ phục vụ cách ly thì nhận được tin Mẹ ruột đột ngột qua đời. Nỗi đau mất Mẹ là khó ngôn từ nào tả hết, Phục như chết lặng trong những giọt nước mắt lăn dài trong nhiều giờ liền. Do tính chất, mức độ nguy hiểm của công việc nên Phục không thể về chịu tang Mẹ trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường. Trung sĩ Phục đành nén đau thương, ở lại khu cách ly tiếp tục cùng đồng chí, đồng đội thực hiện nhiệm vụ.

Do không thể về nhìn mặt Mẹ lần cuối, Trung sĩ Phục chỉ biết bái gập đầu tiễn biệt Mẹ tại khu cách ly. Ngay khi nhận hung tin, Được sự đồng ý của Thủ trưởng  Bộ CHQS tỉnh Long An, Chỉ huy Trung đoàn 738 đã giúp đồng chí Phục lập bàn thờ tại khu cách ly để Phục cùng đồng đội bái vọng, làm tròn hiếu đạo của một người con ở nơi xa chống dịch bệnh COVID-19.

Phục chia sẽ “Nhận được tin Mẹ ruột qua đời đột ngột, bản thân lại là con trai một trong gia đình, tôi thật sự rất buồn. Trong lòng muốn được về nhìn Mẹ lần cuối, nhưng vì tính chất nguy hiểm của nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đang trong giai đoạn diễn biến rất phức tạp, tôi chỉ biết tiễn biệt Mẹ từ xa. Giờ đây, tôi chỉ mong sớm đẩy lùi được dịch bệnh để xin phép đơn vị về nhà thắp hương cho Mẹ”, Trung sĩ Phục ngậm ngùi.

Đồng chí Phục lập bàn thờ tại khu cách ly để Phục cùng đồng đội bái vọng, làm tròn hiếu đạo của một người con ở nơi xa chống dịch bệnh COVID-19.

Dù không thể về chịu tang Mẹ, cố nén đau thương. Nhưng Phục bày tỏ sự quyết tâm cùng các đồng chí, đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ tại khu cách ly.

Hành động của Phục đã thể hiện phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn sát cánh cùng nhân dân trong gian nan, nguy hiểm. Và hành động đó của Phục cũng đã được mọi người tại khu cách ly, đồng chí, đồng đội trong đơn vị, thủ trưởng các cấp ghi nhận và khâm phục bởi tinh thần trách nhiệm, gác lại việc cá nhân, quên mình vì cộng đồng.

Dù không thể về chịu tang Mẹ, cố nén đau thương. Nhưng Phục bày tỏ sự quyết tâm cùng các đồng chí, đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ tại khu cách ly.

Từ câu chuyện của Phục chính là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho những cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu của “cuộc chiến” với dịch Covid-19 trên khắp cả nước./.

 

 

Video hay


Cùng chuyên mục

Bộ VHTTDL đã tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Bộ VHTTDL đã tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Cổng TTĐT Chính phủ: Hai thập kỷ kiến tạo niềm tin, kết nối Chính phủ với người dân

Cổng TTĐT Chính phủ: Hai thập kỷ kiến tạo niềm tin, kết nối Chính phủ với người dân

Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Khóa Sim một chiều với thuê bao chưa xác thực thông tin thuê bao từ hôm nay (15/6)

Khóa Sim một chiều với thuê bao chưa xác thực thông tin thuê bao từ hôm nay (15/6)

Trao giải Liên hoan phát thanh, truyền hình Lai Châu năm 2026

Trao giải Liên hoan phát thanh, truyền hình Lai Châu năm 2026

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong giải mã tư liệu, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong giải mã tư liệu, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ