Phóng viên gặp người đàn ông từng bị địch bắt tù đằy giờ suy thận nặng cần cứu giúp

7:15 | 23/07/2022

Đầu tuần qua, phóng viên đi công tác tại TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng). Biết tôi hay làm từ thiện, qua một người giới thiệu tôi tìm gặp Ông Huỳnh Khánh Thạch, sinh năm 1953, trước đây ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm (nay nhập khẩu tại tổ 7, phường 2, TP. Bảo Lộc để tiện việc đi lại điều trị bệnh- PV) . Ông Thạch mắc bệnh suy thận mạn và hiện đang điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng. Ông Thạch thuộc diện được cấp “sổ hộ nghèo”, không vợ, không con, cuộc sống vô cùng khó khăn thuê mướn nhà trọ. Mặc dù có bảo hiểm y tế, nhưng mỗi tháng chạy thận ông phải đóng 910.000 đồng nên gặp rất nhiều khó khăn

Ông Thạch đi ra bệnh viện điều trị bệnh

Trong căn nhà trọ ẩm thấp, tôi gửi ông 100 ngàn đồng để đi chạy thận ở bệnh viện gần đó. Ông Thạch xúc động lau nước mắt cám ơn. Qua tìm hiểu từ phòng TBXH TP. Bảo Lộc;  trước đây huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cũng đã cấp đất cho ông  cất nhà theo chế độ người có công với Cách mạng. Nhưng sau năm 2012, ông đổ bệnh, người vợ chưa có giấy hôn thú chiếm đoạt đất cất nhà cho con riêng ở. Bỏ mặc ông sống chết ở bệnh viện. Ông nhờ đồng đội thương tình cứu giúp mới sống sót đến ngày hôm nay. “Không những bỏ tui, mà bà vợ còn thông đồng với địa chính làm sổ đỏ riêng, tranh chấp kiện tụng tùm lum. Tui làm đơn cứu xét nhiều năm liền chính quyền tỉnh Lâm Đồng mới  thu hồi sổ đỏ đứng tên bà vợ bạc tình. Nhưng bà ta còn đòi chia cây cối tài sản trên đất, đúng là hết tình hết nghĩa…”- ông Thạch chu chat.

Ông Huỳnh Khánh Thạch cho biết: “Trước đây tôi tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1967-1975 tại chiến trường T29, từng bị địch bắt tù đày và đã được Chủ tịch nước tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất (năm 2009) và Thủ tướng Chính phủ tặng Kỷ niệm chương về tinh thần quả cảm trong kháng chiến (năm 2012). Năm 2002, tôi bị mắc bệnh suy thận mạn nặng. Theo chỉ định của bác sĩ tại bệnh viện II Lâm Đồng, thì cứ mỗi tuần tôi đều phải đến bệnh viện để chạy thận nhân tạo. Nhưng với hoàn cảnh neo đơn, tôi không biết lấy đâu ra tiền để mà chữa trị và cũng không biết phải xoay xở như thế nào nữa!!!.

Kỷ niêm chương của ông Thạch

Theo xác minh của PV, gia cảnh của ông Huỳnh Khánh Thạch đang rất cần sự cưu mang, chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Rất mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm quan tâm chia sẻ, giúp đỡ để ông thạch có điều kiện chữa trị căn bệnh hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Huỳnh Khánh Thạch, số 8, đường Ký Con, TP Bảo Lộc ( căn nhà ông Thạch đang thuê trọ để điều trị bệnh).

Trên đường về lại Đồng Nai, tôi đã kêu gọi các doanh nghiệp ở TPHCM được hơn 10 triệu đồng. Nguyện vọng của ông Thạch trước khi chết là có căn nhà tươm tất. Tôi thầm cầu mong, ước nguyện của ông Thạch trở thành hiện thực…

 

Nguyễn Lộc/VHVN

Cùng chuyên mục

Cuộc thi sáng tác và triển lãm tranh thiếu nhi “Sắc hè Đà Nẵng 2024”

Cuộc thi sáng tác và triển lãm tranh thiếu nhi “Sắc hè Đà Nẵng 2024”

Bộ đội Biên phòng: Xây dựng “thế trận lòng dân”

Bộ đội Biên phòng: Xây dựng “thế trận lòng dân”

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”