Nơi đàn ông tốn nhiều giờ làm đẹp để quyến rũ phụ nữ

11:41 | 04/05/2020

Trang điểm, làm tóc và chọn những bộ đồ đẹp đẽ nhất là điều thường thấy ở phụ nữ, song đàn ông tại bộ lạc Wodaabe, châu Phi lại là người làm những việc này để gây ấn tượng với phụ nữ.


Theo Daily Mail, đàn ông thuộc bộ lạc Wodaabe luôn mang gương bên mình và mỗi sáng thường mất hàng giờ để chỉnh trang nhan sắc, cho dù sau đó họ chỉ đi chăn gia súc.

Mỗi năm một lần, bộ lạc tổ chức lễ hội Gerewol, còn gọi là lễ hội cướp vợ. Khi dự hội, đàn ông thường ăn mặc thật đẹp, ganh đua nhau qua các màn nhảy múa nhằm giành được sự ngưỡng mộ của các nữ giám khảo cũng như những người theo dõi.

Vì văn hóa Wodaabe đánh giá cao mắt trắng, răng trắng và chiều cao, nên những người đàn ông trong bộ lạc thường trang điểm theo tông màu sáng và kẻ mắt để làm các đặc điểm trên nổi bật.

Wodaabe là bộ lạc du cư, sống trong lãnh thổ trải dài từ Nigeria, Niger, Cameroon và Chad.

Những bức ảnh hiếm này được nhiếp ảnh gia Trevor Cole ở Bắc Ireland ghi lại sau chuyến đi tới Chad vào tháng 9/2019.

Nhiếp ảnh gia này cho biết: “Vì là bộ lạc nên việc trình diễn trong lễ hội Gerewol là cho chính họ chứ không phải vì bất kỳ du khách nào. Rất ít người được xem lễ hội này diễn ra ở Chad, mà thông thường mọi người thường thấy nó diễn ra ở Niger”.

 

Theo VietNamNet

Video hay


Cùng chuyên mục

Thủ tướng dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp tại Thanh Hóa

Thủ tướng dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp tại Thanh Hóa

Đà Nẵng: Tổ chức hội thảo quốc tế “Thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nền kinh tế xanh toàn cầu”

Đà Nẵng: Tổ chức hội thảo quốc tế “Thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nền kinh tế xanh toàn cầu”

Thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch biên giới Tuyên Quang với Văn Sơn, Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch biên giới Tuyên Quang với Văn Sơn, Trung Quốc

PVCFC khẩn cấp hỗ trợ vật tư chống lũ tại Đà Nẵng và Đắk Lắk

PVCFC khẩn cấp hỗ trợ vật tư chống lũ tại Đà Nẵng và Đắk Lắk

LS. Nguyễn Văn Tiến: Từ bão giông đời mình, anh chọn chở che những phận đời yếu thế

LS. Nguyễn Văn Tiến: Từ bão giông đời mình, anh chọn chở che những phận đời yếu thế

Tịnh Khê (Quảng Ngãi) bắt tay dựng lại nhà cửa cho dân sau bão

Tịnh Khê (Quảng Ngãi) bắt tay dựng lại nhà cửa cho dân sau bão