Những trải nghiệm thú vị chinh phục đỉnh núi Chư Nâm

14:00 | 20/12/2021

Là người con được sinh ra và lớn lên trên vùng đất cao nguyên nhiều nắng gió nhưng có lẽ chúng tôi chưa khám phá hết vẻ đẹp hoang sơ và giản dị nơi đây. Thường thì vào các ngày lễ dài, chúng tôi luôn có kế hoạch du lịch đây đó, đến với những vùng đất nổi bật, hấp dẫn. Nhưng đợt nghỉ lễ 30/4-01/5 vừa qua, chúng tôi đã có một trải nghiệm mới đó là leo đỉnh núi Chư Nâm, một ngọn núi thuộc địa phận huyện Chư Păh, là ngọn núi cao nhất nằm ở phía Tây của tỉnh Gia Lai, ngay cạnh núi lửa Chư Đang Ya.


Khoảng thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến chân núi mất khoảng 25 đến 30 phút. Sau khi di chuyển bằng xe máy đến nơi và gửi xe tại nhà dân, đi bộ khoảng 1 km mới tới chân núi. Dưới chân núi Chư Nâm là một vùng đất rộng mở ra khoảng không gian xanh thẳm vơí núi đồi điệp trùng, cỏ cây kiêu hãnh vươn lên giữa bầu trời xanh thẳm giữa hanh hao nắng cao nguyên. Nơi đây người dân quanh vùng làm bãi chăn thả gia súc. Khác với một số ngọn núi khác, Chư Nâm không có đường mòn dẫn lên núi, mỗi hành trình khám phá của người lữ khách sẽ mở ra một con đường lên đến đỉnh núi.

Trong nhóm có bạn đã từng chinh phục ngọn núi này nên việc dẫn đường cũng thuận lợi hơn. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, 11 con người vượt qua những bụi cỏ gai góc, lau sậy, men theo vách đá, có kèm theo cả những cú trượt ngã nhưng mọi người vẫn rất phấn khích trên hành trình chinh phục. Với nguồn lương thực tự mang đi đủ ăn cho 3 buổi trưa, tối và sáng, những chiếc lều nhỏ cắm ngủ qua đêm tại đỉnh núi, mỗi người chúng tôi vác balo trên lưng khoảng chừng 7 kg.

Là lần đầu tiên trải nghiệm, chưa quen với địa hình leo núi bao giờ nên khoảng thời gian đầu chúng tôi nghỉ mệt khá nhiều, đến nửa chặng đường thì đã dần thích nghi với khí hậu. Một kỷ niệm nhỏ là trên chặng đường, len trong các bụi cây rừng có những bụi cây có trái nhỏ nhỏ màu đen sẫm mọc thành chùm ăn có vị chát chát, ngọt ngọt, mọc dọc trên đường lên núi, vì không biết tên loại trái này là gì chúng tôi đã đặt cho cái tên là quả nho núi, vừa lạ lại mang kỉ niệm đáng nhớ.

Cung đường lên núi khá khó đi, nhiều lúc phải len qua những vách đá nhỏ, rồi leo lên những tảng đá lớn, nhưng sau 5 tiếng thì chúng tôi cũng đã có mặt tại đỉnh núi. Dựng lều trại xong, kiếm những cành củi khô, đâu đấy lại tìm thấy một cây củi lớn đốt sáng được cả đêm. Đứng từ trên đỉnh Chư Nâm nhìn xuống mới thấy được sự hùng vĩ của thiên nhiên, vẻ đẹp của cao nguyên xanh thẳm trải rộng bên dưới, cánh đồng chia thành những ô vuông nhỏ pha nhiều gam màu đậm nhạt nhìn như một bức tranh yên bình.

Lúc này mặt trời cũng bắt đầu xuống núi, khung cảnh hoàng hôn trước mắt với những ánh mây hồng bao quanh núi đồi… nhìn xa xa thấy cả Biển hồ trong xanh, thấy cả ngọn núi Chư Đang Ya nhỏ bé cạnh bên. Có lẽ khó có máy ảnh nào ghi lại hết được những hình ảnh và cảm giác tại nơi này, chỉ có thể lưu trong tiềm thức mỗi người, chút ánh hoàng hôn, chút nước hồ xanh mát, và cả chút cao nguyên xanh lộng gió.

Hoàng hôn nhẹ nhàng là thế, nhưng cảnh chiều tối lạnh trên đỉnh núi này cũng rất thú vị, có đốm lửa, chúng tôi bắt đầu nướng gà, nướng thịt… bày biện như một bữa tiệc nhỏ. Bầu trời đêm đầy sao, có cả vầng sáng của trăng, nhìn xa thấy cả phố núi về đêm với ánh đèn điện tỏa sáng. Có lẽ đây là trải nghiệm thử thách bản thân tuyệt vời nhất đối với chúng tôi, có ánh lửa, có những ly rượu nhỏ làm ấm cả lòng người, ngân nga hát ca vài bản nhạc, cảm giác là thật “Chill” (thư giãn).

Để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp ở núi Chư Nâm này không thể bỏ qua cảm giác được ngắm cảnh bình minh, từ lúc mặt trời dần dần hé lộ đến khi sáng rực trên cả một khoảng trời. Đón ánh bình minh đó tôi cứ ngỡ như sẽ có thể đón chào được những điều tươi sáng hơn ở phía trước cho con đường riêng mỗi người. Thu dọn lại mọi thứ, trả lại nguyên trạng cho núi đồi Chư Nâm. Lúc xuống núi, ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi cao này, chúng tôi cảm thấy thật sự nể chính bản thân mình, đã leo lên được tới “đỉnh vinh quang” ấy.

Kết thúc chuyến đi, lưu lại hết thảy những hình ảnh thật đẹp trong kí ức để nhận ra quê hương mình thật đẹp biết bao. Mời bạn đến với nơi này, một vùng đất thiên nhiên tươi đẹp đang chào đón.

Theo PetroTimes

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”