Những lời cuối cùng của nhà báo Khashoggi: ‘Tôi không thể thở nổi’

22:00 | 10/12/2018

“Tôi không thể thở nổi”, nhà báo Jamal Khashoggi liên tục nói với những kẻ giết mình như vậy trong những giây phút cuối cùng của ông tại lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: Sky News.

CNN ngày 9.12 dẫn lời một nguồn tin cho hay họ đã đọc bản sao chép băng ghi âm đầy đủ về thời khắc cuối cùng của nhà báo Jamal Khashoggi trước khi bị sát hại. CNN cho hay, nhà báo Khashoggi nhận ra một trong những kẻ giết hại mình là tướng Maher Mutreb – người nói với ông rằng: “Mày đang quay lại”. Ông Khashoggi trả lời: “Mày có thể làm điều đó… Mọi người đang đợi bên ngoài”.

Không còn đoạn đối thoại nào nữa trong bản sao rất ngắn này, do chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị, nguồn tin của CNN cho hay.

Đoạn ghi âm cũng miêu tả về quá trình vật lộn cuối cùng chống lại những kẻ sát hại của nhà báo Khashoggi hay những âm thanh về việc thi thể của ông bị cưa nhỏ như những tiếng thở hổn hển, tiếng la hét, tiếng cưa máy,…

Đoạn ghi âm không đề cập đến việc trao trả nhà báo Khashoggi về cho Saudi Arabia và cũng không có dấu hiệu cho thấy ông bị đánh thuốc mê như công tố viên Saudi Arabia nói hồi tháng 11.

Một giọng nói trong băng ghi âm được nhận diện là tiến sĩ Salah al-Tubaigy, chuyên gia pháp y chuyên về khám nghiệm tử thi thuộc Bộ Nội vụ Saudi, nguồn tin của CNN cho biết.

Chính tiến sĩ Tubaigy bảo những người còn lại đeo tai nghe hoặc nghe nhạc giống như ông ta.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết việc dẫn độ tất cả nghi phạm sang Thổ Nhĩ Kỳ giúp chính quyền Saudi có thể giải quyết các mối lo ngại của cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao  Saudi Arabia Adel al-Jubei hôm qua (9.12) đã loại trừ khả năng dẫn độ những nghi phạm này tại một hội nghị thượng đỉnh vùng Vịnh ở Riyadh – thủ đô nước này.

Hồi tháng trước, văn phòng công tố viên Saudi Arabia cho biết khả năng 5 nghi phạm sẽ bị tử hình và 11 trong số 21 nghi phạm đã bị truy tố.

 

Thei  Laodong


Cùng chuyên mục

Nhà báo Giàng Nhả Trần – tìm những nẻo đời

Nhà báo Giàng Nhả Trần – tìm những nẻo đời

“KPI dòng họ” và áp lực vô hình

“KPI dòng họ” và áp lực vô hình

Văn hiến Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Văn hiến Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Hỏa trình (bài 9): Ga Sài Gòn – Điểm hành trình của đổi mới, kết nối và sẻ chia

Hỏa trình (bài 9): Ga Sài Gòn – Điểm hành trình của đổi mới, kết nối và sẻ chia

Hỏa trình (bài 8): Trên chuyến tàu SE6 xuôi ra phía Bắc

Hỏa trình (bài 8): Trên chuyến tàu SE6 xuôi ra phía Bắc

Hỏa trình (bài 6): Tận tâm trên mỗi chuyến tàu

Hỏa trình (bài 6): Tận tâm trên mỗi chuyến tàu

Hỏa trình (bài 5): Tàu SE21 biểu tượng mới của ngành đường sắt Việt Nam

Hỏa trình (bài 5): Tàu SE21 biểu tượng mới của ngành đường sắt Việt Nam

GS. ANH HÙNG HOÀNG CHƯƠNG MỘT NGHỆ SĨ, MỘT NHÀ KHOA HỌC NHÂN VĂN CHÂN CHÍNH

GS. ANH HÙNG HOÀNG CHƯƠNG MỘT NGHỆ SĨ, MỘT NHÀ KHOA HỌC NHÂN VĂN CHÂN CHÍNH