Những con vật sống chỉ để mua vui cho du khách ở Thái Lan

19:52 | 15/04/2018

Chuyện đối xử với những con vật để phục vụ ngành công nghiệp du lịch Thái Lan luôn là đề tài khiến nhiều người quan tâm.

Những con vật sống chỉ để mua vui cho du khách ở Thái Lan

Nhiếp ảnh gia Aaron Gekoski, đến từ Anh đã có chuyến du lịch tới Thái Lan. Tại đây, anh tận mắt chứng kiến hình ảnh các con vật bị giam giữ và ép buộc trình diễn để phục vụ du khách, theo News ngày 10/4.

Những con vật sống chỉ để mua vui cho du khách ở Thái Lan

Là một phóng viên ảnh môi trường, Aaron rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ động vật hoang dã. Do đó, anh chụp rất nhiều ảnh về các con vật đang ngày ngày sống sau song sắt, trong môi trường tù túng, bẩn thỉu ở Thái Lan.

Những con vật sống chỉ để mua vui cho du khách ở Thái Lan

Mục đích của Aaron là mang đến cho độc giả cái nhìn chân thực về một góc khuất trong ngành công nghiệp du lịch rất phát triển ở đất nước này. Ngoài bị ngược đãi về tinh thần, các con vật cũng bị đánh đập. Chúng bị đánh bằng gậy nếu không nghe lời.

Những con vật sống chỉ để mua vui cho du khách ở Thái Lan

Hình ảnh những con vật bị xiềng xích, ốm yếu khiến không ít người cảm thấy sốc. Aaron cho biết, có khoảng nửa triệu loài vật hoang dã trên toàn thế giới đang phải chịu cảnh bị ngược đãi thế này, nhằm phục vụ ngành công nghiệp du lịch.

Những con vật sống chỉ để mua vui cho du khách ở Thái Lan

Những con vật này bị nuôi nhốt chỉ với mục đích duy nhất: phục vụ du khách đến tham quan. Những con đười ươi đã bị buộc phải tập đấu boxing và làm các trò mua vui, sau đó chúng bị nhốt vào cũi sắt chật chội. Aaron đã gọi cuộc sống của các con vật không khác gì sống trong địa ngục.

Những con vật sống chỉ để mua vui cho du khách ở Thái Lan

Aaron chụp những bức ảnh này khi tới thăm các vườn thú khắp Thái Lan. Tại một safari gần thủ đô Bangkok, anh nhìn thấy những con vật bị người quản lý bắt học một số hành động nguy hiểm để biểu diễn trên sân khấu.

Những con vật sống chỉ để mua vui cho du khách ở Thái Lan

“Mọi người thấy vui khi nhìn những con vật xinh đẹp, thông minh này tự kéo quần hay giả vờ đánh nhau. Nhưng sự thật, các con đười ươi không muốn làm điều đó. Chúng buộc phải làm mà thôi”, nhiếp ảnh gia bày tỏ.

PV/TH


Cùng chuyên mục

Hỏa trình (bài 10): Khẩn cấp bãi bỏ đoàn tàu DH2 tuyến Đông Hà – Đồng Hới

Hỏa trình (bài 10): Khẩn cấp bãi bỏ đoàn tàu DH2 tuyến Đông Hà – Đồng Hới

Hỏa trình (bài 9): Ga Sài Gòn – Điểm hành trình của đổi mới, kết nối và sẻ chia

Hỏa trình (bài 9): Ga Sài Gòn – Điểm hành trình của đổi mới, kết nối và sẻ chia

Hỏa trình (bài 8): Trên chuyến tàu SE6 xuôi ra phía Bắc

Hỏa trình (bài 8): Trên chuyến tàu SE6 xuôi ra phía Bắc

Hương vị trên cao nguyên

Hương vị trên cao nguyên

Hỏa trình (bài 6): Tận tâm trên mỗi chuyến tàu

Hỏa trình (bài 6): Tận tâm trên mỗi chuyến tàu

Hỏa trình (bài 5): Tàu SE21 biểu tượng mới của ngành đường sắt Việt Nam

Hỏa trình (bài 5): Tàu SE21 biểu tượng mới của ngành đường sắt Việt Nam

Tập đoàn triển lãm Zhejiang lần thứ ba xuất hiện tại AL Expo Nhật Bản: Trưng bày năng lực cạnh tranh toàn cầu của Chiết Giang kỹ thuật số

Tập đoàn triển lãm Zhejiang lần thứ ba xuất hiện tại AL Expo Nhật Bản: Trưng bày năng lực cạnh tranh toàn cầu của Chiết Giang kỹ thuật số

Ga Đồng Hới: Giữ vững an toàn và chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Ga Đồng Hới: Giữ vững an toàn và chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết đảm bảo ATGT đường sắt trong học đường

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết đảm bảo ATGT đường sắt trong học đường