Người Sài Gòn ‘trắng đêm’ vật lộn với nước ngập vì cơn bão số 9

8:50 | 26/11/2018

Mưa lớn và kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 9 kết hợp với triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập nặng đến khuya ngày 25.11. Nhiều người Sài Gòn trải qua một “đêm trắng” vì nước ngập lênh láng trong nhà. 


Mưa kéo dài đến tối ngày 25.11, kết hợp với triều cường dâng cao làm nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị chìm trong biển nước, thậm chí có nơi tê liệt. Nhiều người đến tận khuya mới về được tới nhà vì phải “lội” trong nước. Nhiều người thức suốt đêm để tát nước ra khỏi nhà.

Hai cha con lặn lội ra ngoài tìm mua thức ăn
Xe tắt máy, phải đẩy để tìm nơi sửa xe
Nhiều tuyến đường “biến” thành sông
Người dân ở đường Huỳnh Tấn Phát (Quận 7) ra phụ đẩy một chiếc xe hơi bị chết máy
Mỗi khi có xe hơi là nước trở nên “cuồn cuộn”, khiến nhiều người đi xe máy khốn đốn

 

Thấy xe của người đi đường bị chết máy, thanh niên này lao ra hỗ trợ
Quán phở Toàn (Quận 7) mở cửa tận khuya, vẫn đông khách đến tìm tô phở ấm trong một đêm “giông bão”
Cửa hàng tạp hóa này dù bị ngập vẫn mở bán
Nhiều tuyến đường tại thành phố nước ngập cao hơn 1m, khiến giao thông gặp nhiều khó khăn, xe chết máy la liệt giữa đường. (Ảnh FB: Le Hoang Anh).
Nước từ ngoài đường tràn vào một trung tâm tiệc cưới. (Ảnh FB: Hạt lép).
Nước lênh láng trong nhà một nhà dân ở quận Thủ Đức, nước tràn kèm theo nhiều rác thải.
Nước đục ngầu tràn vào nhà, người dân không dám bước xuống vì quá bẩn. (Ảnh FB: Tạ Phú Nam).
Một nhà dân hiếm hoi chuẩn bị tốt công trác tránh ngập, mọi vật dụng đều được kê cao, gọn gàng. (Ảnh Fb: Thanh Hoài).
“Mình rất lo lắng không biết gửi những chú chó của mình đi đâu, nước ngày càng dâng cao, mình sợ chúng sẽ bị ngập ướt”, bạn Kỳ Nhất Quyền (ngụ quận Thủ Đức) lo lắng.
Phòng trọ của một sinh viên không kịp ứng phó với trận mưa “kinh điển”. 
Không chỉ rác thải, tại một nhà dân ở huyện Bình Chánh, xác côn trùng trôi vào nhà khiến người dân lo lắng ô nhiễm môi trường. (Ảnh FB: Phương Linh).
Cá từ ngoài đường bơi vào nhà. (Ảnh FB: Võ Thị Yến Thơ).
(Ảnh FB: Ánh Amy).
Một hộ dân may mắn phát hiện rắn bơi vào nhà và kịp thời xử lý. (Ảnh FB: Kugaiyuma).
“Cứ mỗi lần ngập lụt là bao nỗi lo sợ kéo đến. Không phải chỉ đồ đạc trong nhà hư hỏng, mà rắn rết kéo vào, xác côn trùng trôi nổi, khả năng sịnh bệnh tật rất cao. Không biết đến bao giờ thành phố mới hết ngập”, một hộ dân tại quận Thủ Đức than phiền. (Ảnh FB: Nguyễn Hoàng Anh Thư).
Không chỉ những ngôi nhà nhỏ và phòng trọ tạm bợ mới bị ngập, một ngôi nhà kiên cố cũng bị ngập nước.

 

Tổng hợp

Video hay


Cùng chuyên mục

Đắk Lắk thanh tra những đơn vị nào trong năm 2025?

Đắk Lắk thanh tra những đơn vị nào trong năm 2025?

Hà Giang: Thăm hỏi, động viên đồng bào khu vực biên giới trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Hà Giang: Thăm hỏi, động viên đồng bào khu vực biên giới trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Quỹ nhân ái, Hoa hậu Áo dài phu nhân toàn Châu Âu trao quà Tết đến những mảnh đời kém may mắn tại TPHCM và Bến Tre

Quỹ nhân ái, Hoa hậu Áo dài phu nhân toàn Châu Âu trao quà Tết đến những mảnh đời kém may mắn tại TPHCM và Bến Tre

Bác sĩ Lê Thành Khánh Vân – Người giữ nhịp đập cho những trái tim

Bác sĩ Lê Thành Khánh Vân – Người giữ nhịp đập cho những trái tim

Phác thảo chân dung Đại thi hào Nguyễn Du

Phác thảo chân dung Đại thi hào Nguyễn Du

Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa họp báo.

Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa họp báo.

Niềm vui khi mùa Xuân về trên bản Pa Choong

Niềm vui khi mùa Xuân về trên bản Pa Choong

Đắk Lắk: Thành phố Buôn Ma Thuột hoàn thành tốt thu ngân sách năm 2024

Đắk Lắk: Thành phố Buôn Ma Thuột hoàn thành tốt thu ngân sách năm 2024

HÀ TĨNH: Sai phạm tại Di tích văn hóa Truông Bát – Trách nhiệm thuộc về ai?

HÀ TĨNH: Sai phạm tại Di tích văn hóa Truông Bát – Trách nhiệm thuộc về ai?