“Người mẹ thiên thần” trong thời Covid

15:15 | 15/09/2021

Họa sĩ Lê Sa Long

Từ cuối tháng 8- 2021 Trường mầm non Họa Mi 2 (số 11 Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, TP.HCM) sát bên hông Bệnh viện Hùng Vương trở thành nơi nuôi dưỡng trẻ sơ sinh phải tạm xa ba mẹ đang điều trị COVID-19 với một cái tên mới: Trung tâm H.O.P.E.

PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, chia sẻ: “Tình nguyện viên đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, có người đã có kinh nghiệm chăm trẻ, có người chưa, nhưng tất cả đều có điểm chung là tình yêu thương đối với trẻ, tạm gác lại cuộc sống bình yên bên gia đình, hy sinh cái riêng để chăm sóc, bù đắp cho các bé thiệt thòi.

Tranh: “Người mẹ thiên thần” trong thời Covid

Nghe chị bạn PV của tôi hòi: “ Có sợ bị Covid 19 không?” thì hâu như là đều chung ý: Sợ nhưng tình yêu thương con trẻ vượt lên nỗi sợ hãi trước hiểm nguy của dịch bệnh, ở đây có những bé đã không còn mẹ, mất liên lạc hoàn toàn với gia đình…

“Tôi tình nguyện vào đây hỗ trợ và được trải nghiệm với cảm xúc được làm mẹ của nhiều con nên hạnh phúc vô cùng. Tuy công việc có vất vả, nhất là khoảng 2-3 giờ sáng, dù mệt nhưng chỉ cần nghe tiếng các con khóc, cựa mình là phải dậy kiểm tra, chăm sóc. Ở đây tôi thực sự là mẹ và sẽ làm tất cả vì các con” – chị Phương (nguyên nữ kế toán nhưng Cty tạm ngừng vì Covid) tâm sự.

Tranh: Mẹ may khẩu trang

Đối với chị Nguyễn Thị Thu Hằng, là tiếp viên hàng không, do ảnh hưởng dịch bệnh phải tạm nghỉ làm. 26 tuổi chưa làm mẹ, cũng chưa có kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ, nên công việc bảo mẫu cho hàng chục trẻ F1 là nhiệm vụ không hề dễ với chị. “Các con sinh ra trong thời điểm này thiệt thòi đủ thứ, nhất là tình thương, nên chúng tôi hết lòng chăm bẵm từ bữa ăn đến giấc ngủ. Các cô cưng nựng gọi mấy bé là gái cưng, trai yêu, lớp trưởng, lớp phó, công chúa, hoàng tử…”, chị nói.

Tiền là nhân viên văn phòng. Ngoài giờ làm khá nhàn, cô thích nấu nướng, trồng cây. Cô giấu cha mẹ ở quê, đăng ký làm tình nguyện viên tại trung tâm, vì không muốn ông bà lo lắng. Hai tuần bước vào H.O.P.E, cô trở thành “bà mẹ bỉm sữa” tất bật xoay sở với 7 đứa con từ sáng sớm cho tới nửa đêm “Tôi thấy thương sản phụ và các bé quá, mong góp một phần giúp các con được chăm sóc chu đáo hơn, và mẹ của chúng cũng yên tâm chống chọi với bệnh”, Tiền tâm sự.

Tranh: Gửi lợn cho TPHCM

Hiện các cô sẽ luân phiên, cứ một ngày làm ca sáng (7h-17h) thì hôm sau làm ca tối (19h-7h) và được nghỉ một ngày. Để tránh nhầm lẫn, các cô đeo vòng chân ghi chú rõ tên mẹ, mã số mẹ, mã số bé, ngày sinh, cân nặng, lượng sữa. Ngoài ra trên mỗi nôi cũng có bảng tên ghi rõ ràng thông tin từng bé.

Tranh: Ngủ ngon Akay ơi

Thương nhứt là khi các bảo mẫu tại trung tâm phải chia xa một “đứa con” để về đoàn tụ với gia đình. Chị Phương không cầm được nước mắt: “Mỗi lúc được bồng, nghe tiếng dỗ dành, bé lại ngước nhìn rồi chúi đầu vào người mình để tìm hơi ấm. Thương lắm. Hôm đầu tuần bé được ba mẹ đến đón về, tôi buồn vì mới vừa thân quen nay lại xa con. Nhưng trong sâu thẳm, tôi hạnh phúc vì bé được về với gia đình. Mến tay mến chân, nhưng mong con hạnh phúc!”.

Tranh: Bố thắng dịch mau về với con

PS: Từ tháng 4 đến nay, Bệnh viện Hùng Vương tiếp nhận hơn 1.200 thai phụ, gần 700 trẻ sinh ra từ mẹ mắc Covid-19 hoặc qua đời do Covid. Có nhiều bé sinh rất non tháng do buộc phải chấm dứt thai kỳ sớm để cứu mẹ trở nặng. Có bé tử vong từ trong bụng mẹ do tác động của Covid-19. May mắn, tỷ lệ trẻ mắc Covid-19 trong nhóm mẹ F0 này rất thấp, chỉ 5 trên 500 trẻ, chiếm 1%.

Tranh: Ngoại ơi, lấy nữa đi

Nghĩ thương Sài Gòn “đi trước về sau” của mình, qua hoạn nạn mới thấy lòng bao dung sẻ chia thiện nguyện của bà con.

Sài Gòn của mình năng động, với những khu phố không ngủ!

Sài gòn nơi những ý tưởng kinh doanh sáng tạo!

Và Sàì Gòn cũng là nơi xuất phát những ý tưởng nhân ái thành hiện thực!

Tranh: Về quê

Nhớ cách nay gần 100 ngày, mình vẽ những tranh đầu tiên của bộ tranh và ký họa SGTNNGC, buổi đầu là hình ảnh ATM gạo, bữa trưa không đồng, tủ lạnh không đồng, những dòng sữa ngọt ngào. Theo thời gian là Bánh mì thiện nguyện cho người vô gia cư, bữa cơm cho người nghèo… rồi bác sĩ bộ đội… nay là những tấm lòng của những “bà mẹ” trẻ với em bé sinh ra từ mẹ mắc Covid-19…

Nhiều lúc mình bận, mệt muốn ngừng vẽ, buông cọ; nhưng làm thế nào có thể ngừng được tiếng nói của con tim, quý zị ơi? Hic…

Pv

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024