Ngắm chùa Thầy thanh bình, tĩnh mịch trong mùa hội

9:30 | 16/03/2022

Mùa hội năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng khách đến chùa Thầy giảm hẳn. Nhưng điều này lại đem đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ về một ngôi chùa cổ thanh bình, tĩnh mịch…


Chùa Thầy nằm cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 20km, tọa lạc dưới chân núi Sài Sơn hay còn gọi là núi Thầy, núi Phật Tích, thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai.

Chùa Thầy còn gọi là chùa Cả, tên chữ là “Thiên Phúc Tự” được xây dựng từ thời nhà Lý, gắn liền với giai thoại cuộc đời Thiền sư Từ Đạo Hạnh – ông tổ của bộ môn múa rối nước.

Chùa Thầy được Nhà nước công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt vào năm 2015. Lễ hội truyền thống chùa Thầy được tổ chức từ ngày mùng 5 tới mùng 8/3 âm lịch, ngày hội chính là ngày mùng 7/3 hàng năm. Lễ hội chùa Thầy bao gồm hai phần, phần nghi lễ và các diễn xướng dân gian. Hiện chùa còn lưu giữ các nghi lễ chính như: Nghi lễ mộc dục, lễ phục nghinh bài vị – lễ cúng yên vị, lễ tế và lễ rước.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách được tham gia các diễn xướng, hoạt động vui chơi gồm: đấu vật, múa rối nước, hội leo núi chơi xuân cùng nhiều trò chơi dân gian độc đáo, sôi động.

Cùng với vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và những giá trị văn hóa lịch sử chùa Thầy là một điểm du lịch hấp dẫn. Hàng năm chùa Thầy đón hàng vạn lượt du khách thập phương về tham quan, lễ bái.

Sau gần 1 năm đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần, chùa Thầy đã chính thức mở cửa đón du khách. Tuy nhiên, theo ông ông Đỗ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Sài Sơn, năm nay lượng khách đến chùa rất ít, dẫn đến các dịch vụ cũng ế ẩm.

Trong không gian hùng vĩ của núi Thầy, ngôi chùa mang vẻ thanh bình, tĩnh mịch.
Nhà Thủy đình – nơi thường diễn ra những trò rối nước – trên mặt hồ yên ả.

Hàng quán ế ẩm vì vắng khách.
Một du khách đến lễ ở chùa Trình.
Các cụ cao tuổi làm nhiệm vụ hướng dẫn, giúp khách chuẩn bị lễ.
Phía trước chùa là một sân rộng nhìn ra hồ Long Chiểu.
Cầu Nguyệt tiên kiều do Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan xây vào năm 1602, có đặt những tấm chiếu cho du khách nghỉ chân.
Đường lên núi cũng hiếm hoi mới có người.
Một du khách chụp ảnh cảnh chùa Thầy.
Nhân viên làm nhiệm vụ trong chùa dọn dẹp, vớt rác khi vắng khách.

Theo Công luận


Cùng chuyên mục

“Nốt trầm” lệch pha mang tên Trấn Thành

“Nốt trầm” lệch pha mang tên Trấn Thành

Tuyên ngôn Độc lập: Sự kết tinh những giá trị nhân văn cao cả của nhân loại

Tuyên ngôn Độc lập: Sự kết tinh những giá trị nhân văn cao cả của nhân loại

Vì một Việt Nam sáng, xanh, sạch, đẹp mùa Quốc khánh và cả mai sau

Vì một Việt Nam sáng, xanh, sạch, đẹp mùa Quốc khánh và cả mai sau

Phú Thọ: Tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 8 năm 2025

Phú Thọ: Tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 8 năm 2025

Tưng bừng khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc tại Tuyên Quang

Tưng bừng khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc tại Tuyên Quang

Liên Hoa Group đặt trọng tâm vào công tác xúc tiến du lịch quốc tế

Liên Hoa Group đặt trọng tâm vào công tác xúc tiến du lịch quốc tế

Rực rỡ sắc màu tại “Lễ hội Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa và Ẩm thực Malaysia 2025”

Rực rỡ sắc màu tại “Lễ hội Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa và Ẩm thực Malaysia 2025”

Về nơi đất trời gặp gỡ

Về nơi đất trời gặp gỡ

Kỉ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025): NGHĨA TRANG LIỆT SĨ NẦM – LINH THIÊNG GIỮA LÒNG ĐẤT MẸ

Kỉ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025): NGHĨA TRANG LIỆT SĨ NẦM – LINH THIÊNG GIỮA LÒNG ĐẤT MẸ