Mê mẩn những ‘đóa hoa hương đỏ rực’ trong làng hương Quảng Phú Cầu giữa lòng Hà Nội

16:00 | 28/03/2022

Giữa lòng Hà Thành sôi động tấp nập, vẫn có một “vùng trời yên ả” mang đậm dáng vẻ của nét cổ xưa đó là làng Hương trăm năm tuổi Quảng Phú Cầu.


Mang trên mình dáng dấp của “điển tích”, làng hương Quảng Phú Cầu khiến ai đến đây đều mê mẩn với những bó tăm hương như những “bó hoa” rực rỡ sắc màu dưới nắng.

Du khách và nhiều nhiếp ảnh gia thường xuyên đến đây chụp ảnh. Ảnh: @themelonmagazine

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, làng hương Quảng Phú Cầu giữ trọn cho mình cái nghề ngọt cả trăm tuổi. Trước đây nghề làm hương chủ yếu phát triển ở thôn Phú Lương Thượng, sau này khi nhu cầu của thị trường cao hơn, làng nghề đã được mở rộng ra nhiều thôn trong như Đạo Tú, Cầu Bầu…

Những bó hương đỏ rực được phơi trước sân nhà. Ảnh: @afpphoto

Làm hương là một nghề đặc trưng có liên quan đến vấn đề tâm linh, chính vì thế các công đoạn sản xuất cũng đòi hỏi sự cẩn thận, tâm huyết của người thực hiện. Vầu để làm hương phải đủ độ tuổi, sau khi được mang đi chẻ, tuốt, vót thì sẽ được mang đi nhuộm màu và phơi khô dưới nắng.

Bó hương được sản xuất công phu. Ảnh: @meilouphotography
Sau khi nhuộm, tăm hương được mang đi phơi. Ảnh: VTV.vn

Bởi vậy mà khi du khách đến đây tham quan sẽ thường bắt gặp những “đoá hoa bằng hương” đỏ rực phơi quanh làng, dọc các con đường nhỏ, sân đình đền trông vô cùng bắt mắt.

Hương được bó thành bó to, tròn đều tăm tắp. Ảnh: @ourfotoworld

Những bó tăm hương được bó lại với kích thước lớn, đầu chụm vào nhau và chân xòe tròn đều như hoa đang nở. Hương ở Quảng Phú Cầu là loại hương màu vàng và đỏ – màu sắc may mắn của phương Đông nên rất đẹp và nổi bật.

Chính vì khung cảnh quá đỗi đẹp mắt và độc đáo mà làng hương Quảng Phú Cầu đã trở thành điểm đến tham quan, khám phá “đắt khách” ở Hà Nội. Rất đông du khách trong và ngoài nước đặt chân đến đây. Đặc biệt và những dịp Tết đến, khung cảnh rực rỡ “hương săc” nơi đây làm con tim ai nấy đều phải rung lên xao xuyến.

Ảnh: @travelandleisureindia

Đến đây, du khách có thể thỏa thích đi dạo khắp các thôn làng để ngắm những “đóa hương” to lớn và chụp thật nhiều ảnh đẹp.

Nguồn: VTV.vn

Ở Quảng Phú Cầu, người dân phơi hương khắp nơi. Song, khi muốn chụp ảnh cùng những sân hương của người dân, bạn nên xin phép trước, không nên tự ý vào chụp.

Ảnh: marchingaroundtheworld

Ngoài ra, để ủng hộ cư dân trong làng, du khách đừng quên mua một vài bó hương về dùng hoặc làm quà tặng.

Ảnh: Youtube

Theo Saostar


Cùng chuyên mục

Lý do điện Thái Hòa vẫn khô ráo giữa nước lũ ở Huế

Lý do điện Thái Hòa vẫn khô ráo giữa nước lũ ở Huế

Việt Nam-Hàn Quốc tăng tốc hợp tác, hướng tới thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030

Việt Nam-Hàn Quốc tăng tốc hợp tác, hướng tới thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030

Hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng chuyển đổi kép – số hóa và xanh hóa doanh nghiệp

Hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng chuyển đổi kép – số hóa và xanh hóa doanh nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 3 với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 3 với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Ba Thủ tướng Việt Nam, Campuchia, Lào: Việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa 3 nước càng cần thiết và quan trọng trong bối cảnh hiện nay

Ba Thủ tướng Việt Nam, Campuchia, Lào: Việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa 3 nước càng cần thiết và quan trọng trong bối cảnh hiện nay

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học: Đưa Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học: Đưa Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới

Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp rõ ràng

Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp rõ ràng

Thủ tướng: Tạo thuận lợi nhất để các dự án nhà ở xã hội hoàn thành trong 2-3 năm

Thủ tướng: Tạo thuận lợi nhất để các dự án nhà ở xã hội hoàn thành trong 2-3 năm

Tuyên bố chung Việt Nam và Bulgaria về thiết lập Đối tác Chiến lược

Tuyên bố chung Việt Nam và Bulgaria về thiết lập Đối tác Chiến lược