Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân: ‘Lặng lẽ xanh’ và sự hy sinh bất tử

11:37 | 19/08/2021

Tuổi đôi mươi căng tràn nhựa sống, những người đồng đội, đồng chí cùng chung một chiến hào, cùng chung chí hướng, cùng khát khao cống hiến. Nhưng giờ đây, có những người đã hy sinh mãi nằm lại và người ở lại với nỗi niềm day dứt khôn nguôi về sự hy sinh thầm lặng của chính đồng đội mình.

Nhạc sĩ Tô Văn và Đại tá Phạm Hải Đăng

Theo lời tự sự của Đại tá Phạm Hải Đăng, vào một chiều thu năm ấy, người đồng đội, đồng chí của anh đã hy sinh nằm lại mãi nơi cửa khẩu Tây Trang (tỉnh Điện Biên ngày nay) đầy nắng gió biên thùy. Người chiến sĩ đó chính là liệt sỹ Phạm Văn Cường  đã hy sinh trong trận đánh án về ma túy đến ghẹt thở tại Điện Biên. Sự hy sinh của người đồng đội cũng chính là cảm xúc chân thật, thiêng liêng của người chiến sĩ công an khi nhớ về hình ảnh đồng đội của mình đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh đập tan “cái chết trắng”. Đó là những cống hiến không mệt mỏi của lực lượng công an nhân dân trên hành trình “màu áo xanh” cho mảnh đất biên cương của Tổ Quốc, những hình ảnh đó được Đại tá Phạm Hải Đăng sáng tác bài thơ “Lặng lẽ xanh”.

“Có tuổi 20 như chiếc lá

Rơi xuống đổi lấy những bình an

Lại có tuổi thanh xuân lặng lẽ lên ngàn

Thắp lửa hồng ấm áp mùa đông…”

Những câu thơ trong bài thơ với miên man dòng cảm xúc, của lý tưởng người chiến sĩ Công an Nhân dân, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống, để rồi khép lại nhưng mở ra một màu xanh bạt ngàn của núi rừng Tây Bắc, của thanh xuân đầy sức trẻ và sự quyết tâm: “Đi ta đi, cho đời bao la xanh…”. Nhạc sĩ Tô Văn đã “đưa thơ vào nhạc” một cách tài tình, giàu cảm xúc và sâu lắng. Nhìn lại những tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Tô Văn, người yêu nhạc đều nhận thấy, mỗi ca khúc đều có khúc thức chặt chẽ, ca từ chắt lọc, ngắn gọn, sâu sắc. Trong rất nhiều những sáng tác âm nhạc của mình, gần đây phải kể đến những sáng tác của nhạc sĩ Tô Văn trong việc cổ vũ tinh thần tuyến đầu chống dịch, ca ngợi về hình ảnh, lời tri ân dành tặng các y bác sĩ trong phong trào phòng chống dịch Covid-19 các ca khúc như: Ngủ một chút đi anh, Những bông hoa nở giữa mùa dịch, Việt Nam đất nước tôi yêu… Ai đó đã từng ví von, ước lệ, “Tiếng nói trong thơ là tiếng nói đầy âm nhạc, thơ là nhạc của tâm hồn” thì điều này ví với nhạc sĩ Tô Văn. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2021), Nhạc sĩ Tô Văn đã cho ra đời ca khúc về những hy sinh bất tử của người chiến sĩ công an nhân dân nơi dải đất biên cương Tổ Quốc.

Ca khúc: Lặng lẽ xanh

Thơ: Đại tá Phạm Hải Đăng

Nhạc: Tô Văn

Ca sĩ: Viết Danh

Mời quý vị và các bạn cùng nghe:

 

 

 

Thùy Dương


Cùng chuyên mục

Hỏa trình trên các cung đường xuôi Bắc ngược Nam

Hỏa trình trên các cung đường xuôi Bắc ngược Nam

Quảng Bình đề xuất sắp xếp 145 đơn vị hành chính cấp xã còn 23 đơn vị

Quảng Bình đề xuất sắp xếp 145 đơn vị hành chính cấp xã còn 23 đơn vị

Diễn viên Tiến Luật: Tôi không chỉ muốn kinh doanh mà còn mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng, phục vụ người tiêu dùng tốt hơn

Diễn viên Tiến Luật: Tôi không chỉ muốn kinh doanh mà còn mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng, phục vụ người tiêu dùng tốt hơn

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc nhiệm kỳ 2025 – 2027

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc nhiệm kỳ 2025 – 2027

Quảng Bình bổ nhiệm các Giám đốc sở sau sáp nhập

Quảng Bình bổ nhiệm các Giám đốc sở sau sáp nhập

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng giúp dân vượt khó, xây dựng biên cương vững mạnh

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng giúp dân vượt khó, xây dựng biên cương vững mạnh

Luật Báo chí (sửa đổi) – Cần nhìn nhận đúng vai trò của báo chí khoa học

Luật Báo chí (sửa đổi) – Cần nhìn nhận đúng vai trò của báo chí khoa học

Nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng: Người viết nhạc cho tuổi thơ đã về cõi vĩnh hằng

Nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng: Người viết nhạc cho tuổi thơ đã về cõi vĩnh hằng

Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam