Lần đầu… lạc ở Bắc Kinh

13:13 | 23/03/2019

Không cố ý “đạo” theo tên của bộ phim nổi tiếng “Lost in Beijing”, đó chỉ là cảm giác khá trùng hợp của người viết khi đặt chân đến thủ đô của đất nước có diện tích lớn thứ ba trên thế giới. Đúng là “bị lạc”… giữa không gian mới và cũ, giữa hiện đại và cổ xưa, giữa sự xa lạ và sự gần gũi, thân quen.


 

Không nhiều người lựa chọn mùa Đông Bắc Kinh nhưng có cơ hội đến đây vào thời điểm này, bạn sẽ cảm nhận được những thú vị rất riêng. Đoàn phóng viên Việt Nam đã có cơ may được tới Bắc Kinh theo lời mời của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội vào những ngày đầu tháng 12, khi nhiệt độ ở đây chưa phải khắc nghiệt nhất. Dù vậy, cái rét khá “ngọt” chỉ khoảng vài độ vào ban ngày và âm vài độ vào ban đêm cũng làm cho nhiều người “thấm thía”….

Thành phố buồn tẻ?

Đã quen với những con phố náo nhiệt ở Hà Nội nên vừa tới Bắc Kinh suy nghĩ đầu tiên của tôi là thành phố này có vẻ buồn tẻ quá. Phố sá sạch đẹp, đường rộng thênh thang nhưng có vẻ vắng vẻ, lạnh lẽo không giống như tưởng tượng của tôi trước đó. Bắc Kinh phải chăng cũng chỉ là một thành phố phát triển của “lô cốt”, “bê tông” với rất nhiều tòa nhà cao ốc, chọc trời?

Điện Thái Hòa trong Tử Cấm Thành.

Thế nhưng, khi tận mắt được thấy những trụ sở hoành tráng của toà soạn Nhân Dân Nhật báo, Đài Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (CCTV), Tập đoàn Kinh Đông (DJ), Mạng Truyền thông Toàn cầu Trung Quốc (CGTN), Mạng xã hội Sina Weibo… mới hiểu rằng, sự sống động thực sự nằm ở sâu bên trong những không gian làm việc hiện đại và cả sự rộng lớn của thành phố này.

Một may mắn khác là nơi ở của chúng tôi nằm sát cạnh con phố Vương Phủ Tỉnh (Wang Fu Jing) 700 năm tuổi. Là con phố đi bộ và mua sắm nằm ở quận Đông Thành, nơi đây hiện diện rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng và các cửa hàng truyền thống danh tiếng như hàng mũ Thịnh Tích Phúc, hàng giày Đồng Thăng Hòa, cửa hàng vải và lụa Thụy Phù Tường, chợ nguyên liệu làm đồ thủ công Công Mĩ Đại Hạ…

Vương Phủ Tỉnh hiện cũng là một trong những con phố sầm uất nhất tại Bắc Kinh với mật độ người qua đường thường lên tới 600.000 người mỗi ngày và vào các dịp lễ Tết có thể tăng lên tới 1, 2 triệu người. Ban đêm, khu phố này khoác lên mình một chiếc áo rực rỡ với sức sống mới. Đặc biệt, có một ngõ phố nhỏ được biến thành khu chợ ẩm thực đêm với nhiều món ăn đa dạng đặc sắc như các loại mì, thịt và hải sản xiên nướng, xiên hoa quả tẩm đường, vịt quay Bắc Kinh…

Những gian hàng này phục vụ khách hàng theo kiểu tự chọn và sáng đèn cả đêm. Giữa cái lạnh giá tái tê vào đêm ở Bắc Kinh, được ngồi tại quán ăn nhỏ ấm cúng và thưởng thức những hương vị ấm nồng ấy là ấn tượng khó phai cho những ai lưu lại đây.

Ở Bắc Kinh, muốn đi thưởng thức Kinh Kịch không khó, bởi bộ môn nghệ thuật truyền thống này luôn được chính phủ Trung Quốc quan tâm, đưa vào trường học và ngày càng xã hội hoá tích cực. Tại đây, rất nhiều nhà hát Kinh Kịch từ bình dân đến cao cấp mọc lên để phục vụ nhiều đối tượng, trong đó có khách du lịch.

Một nhóm phóng viên trong đoàn đã chịu chơi quyết định chi 460 Tệ (khoảng 1,3 triệu đồng) cho một tấm vé để được xem Kinh Kịch tại một nhà hát hạng sang nằm trong toà khách sạn 5 sao. Ở đây, họ được ngồi trong khu VIP với bàn trà bánh để thưởng thức một tiếng các trích đoạn như Thủy hử, Bá Vương biệt cơ… với kỹ năng biểu diễn và kỹ thuật thanh nhạc tuyệt vời của những nghệ sĩ Kinh Kịch Trung Hoa.

Khám phá Cố Cung

Tử Cấm Thành (Cố Cung) không còn lạ lẫm nhưng chỉ khi tới nơi đây mới cảm nhận được sự vĩ đại của di sản văn hóa bậc nhất tại Trung Quốc. Đoàn phóng viên chúng tôi có nửa ngày để đi bộ khám phá quần thể rộng tới 720.000 m2 là nơi ở của 24 vị hoàng đế từ triều Minh đến triều Thanh. Nằm ngay cạnh quảng trường Thiên An Môn, cung điện xưa có triều đại từ năm 1421 – 1925 đã đưa chúng tôi lạc vào một thế giới xa xưa. Công trình đồ sộ này được chia làm hai phần: Ngoại đình (Tiền triều) gồm các quần thể kiến trúc lớn như Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện và Bảo Hòa Điện và Nội đình (Hậu cung) gồm nơi ở của Hoàng đế và Hoàng thất.

Anh Hoàng Nham – giảng viên trẻ của Trường Đại học Truyền thông Trung Quốc, hướng dẫn đoàn nói với chúng tôi rằng Tử Cấm Thành hiện được bảo tồn hoàn chỉnh nhất ở Bắc Kinh. Ngay từ Cửa Ngọ Môn đã có thể nhận ra có những màu sơn tồn tại hàng trăm năm vẫn như mới, nhiều họa tiết được chạm trổ bên trong Tử Cấm Thành vẫn còn in dấu xưa. Nơi đây còn được xem là bảo tàng viện lớn nhất trên thế giới, cất giữ các báu vật nghệ thuật quan trọng nhất của người Trung Quốc. Đoàn phóng viên được chiêm ngưỡng bộ sưu tập các loại trang sức, trang phục cổ xưa của các hoàng đế, vương tôn, cung tần cùng vô số các quà tặng và bảo vật đồ sộ và quý giá.

Có lẽ, nhiều người sẽ tò mò muốn biết hậu cung của Tử Cấm Thành ngoài đời thật ra sao? Được biết, từ thời Ung Chính, Hoàng hậu sẽ chọn 1 trong 12 cung thuộc Tây Lục Cung và Đông Lục Cung để ở cùng các phi tần, Hoàng tử, Hoàng tôn và hàng nghìn cung nữ. Trong số 12 cung này, Diên Hi Cung có lẽ là một trong những cung thu hút nhiều khách tham quan nhất khi mới đây bộ phim ʺDiên Hi Công Lượcʺ gây tiếng vang khắp nơi. Không có đủ thời gian để thăm các cung nổi tiếng ở Tử Cấm Thành, đoàn phóng viên Việt Nam cũng lựa chọn tới Diên Hi Cung nằm ở phía Đông Tử Cấm Thành. Được xem là một nơi không may mắn khi xảy ra hỏa hoạn nhiều lần và bị bom đạn phá hủy, ai đến đây cũng có thể tận mắt nhìn thấy dấu vết thời gian của những công trình đã rêu phong, bị tàn phá và xây dựng dang dở.

Lang thang ngõ cổ

Đến Bắc Kinh với lịch trình công tác bận rộn nhưng chúng tôi vẫn có được khoảng thời gian cuối ngày đi dạo tại những con ngõ cổ yên bình. Hiện diện với nét đẹp cổ kính, ngõ cổ mang lại cảm giác mới mẻ giữa lòng thủ đô hoa lệ. Cũng giống như những con ngõ ở Hà Nội, hay ở Hội An (Quảng Nam) ngõ cổ ở Bắc Kinh không chỉ là huyết mạch của thành phố mà còn là nơi làm ăn, sinh sống của người dân, cũng như thể hiện rõ nhất những diễn biến văn hóa, lịch sử của thành phố này.

Lang thang ngõ cổ…

Ngõ cổ Nam La nằm ở hướng Đông Bắc của trung tâm Bắc Kinh là một ví dụ sống động như thế. Đến đây, ai cũng sẽ ngạc nhiên trước nét quyến rũ và sự tinh tế của một ngõ phố cổ được bảo tồn, chỉnh trang đặc biệt tại Bắc Kinh. Ở đây, khách tham quan không chỉ được hòa mình vào văn hóa, phong tục tập quán xưa Bắc Kinh mà còn được sống trong nét văn hóa hiện đại, thời thượng.

Chính sự thống nhất, hài hòa giữa hai không gian khác biệt tạo nên sự hấp dẫn lớn của ngõ cổ Nam La. Bởi vậy, thật ấm lòng khi sà vào một cửa hiệu kim hoàn, đồ thủ công mỹ nghệ để nhìn ngắm kiệt tác của các nghệ nhân Trung Hoa, hay lui lại một quán ăn bên đường để thưởng thức một ly trà hoa quả, một cây kẹo hồ lô… Những khoảnh khắc ấy có thể làm ấm cả một chiều Đông lạnh giá.

 

Theo Baoquocte

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”