Kỳ bí ngôi làng xanh mát giữa sa mạc khô cằn

15:56 | 29/07/2020

Nằm giữa sa mạc Peru, thị trấn Huacachina giống như một phép lạ bởi không gian với đầm phá đầy ăm ắp nước và cây cối tốt tươi bao quanh.


Nằm giữa những cồn cát của sa mạc Peru, ốc đảo Huacachina có những cây cọ cao chót vót, đầm phá ngập tràn nước có tác dụng chữa bệnh.
Tại ốc đảo này, có 96 cư dân sống trong những căn nhà được xây dựng kiên cố.
Mặc dù, các nhà khoa học đã chứng minh những đầm phá này hình thành một cách tự nhiên nhưng người dân nơi đây vẫn tin vào một huyền thoại.
Theo truyền thuyết, trước đây có một nàng công chúa Inca xinh đẹp đến tắm ở khu vực ốc đảo. Khi đang tắm, cô phát hiện có một chàng thợ săn nhìn trộm mình. Quá bối rối, công chúa liên bỏ chạy khỏi nơi này. Ảnh: Mia Spingola/Culture Trip.
Thế nhưng, chiếc gương cô mang theo bị rơi vỡ và những mảnh vỡ tạo nên ốc đảo tươi tốt trên sa mạc này. Áo choàng mà cô để lại biến thành những đụn cát khổng lồ bao quanh đầm nước. Người dân vẫn tin rằng, công chúa đã biến thành nàng tiên cá và sống dưới đầm phá này.
Hơn nữa, nước trong những đầm này được cho rằng có tác dụng chữa bệnh. Từ những năm 1940, khi thị trấn Huacachina bắt đầu được xây dựng, những người giàu có ở Peru đã tìm đến đây để nghỉ dưỡng và chữa bệnh.
Đến năm 1960, người dân chú ý đến ốc đảo này, bắt đầu đầu tư kinh doanh, thu hút khách du lịch.
Đến Huacachina, du khách sẽ có cơ hội chơi các trò chơi trên sa mạc như trượt cát, lái xe địa hình… Tuy vậy, những chuyến du lịch như thế này không dành cho người yếu tim.
Nhiều du khách lại thích thú với trò chơi mạo hiểm, trèo lên đỉnh của một đụn cát, rồi đứng trên một ván trượt gọi là sandboard và trượt xuống. (Ảnh Mia Spingola/Culture Trip).
Đón hoàng hôn tại ốc đảo này là một trải nghiệm thú vị mà du khách không nên bỏ lỡ.
Về đêm, thị trấn rực rỡ giữa sa mạc khô cằn.
Tuy nhiên, do phát triển du lịch, lượng khách đổ đến Huacachina quá đông khiến mực nước tại đây giảm xuống đáng kể, do các nhà hàng khách sạn đào giếng ngầm thông với ốc đảo để lấy nước và sự bốc hơi và ít mưa.
Để chống lại điều này, các nhà đầu tư đã bơm nước vào hồ từ Ica cho cư dân Huacachina. Khu vực này đã được tuyên bố là một di sản văn hóa quốc gia, bởi Viện Văn hóa Quốc gia. Người dân hy vọng rằng, ốc đảo yên tĩnh này sẽ không bao giờ trở thành “ảo ảnh” trong sa mạc.

 

 

Theo VOV

 

 


Cùng chuyên mục

Hỏa trình (bài 10): Khẩn cấp bãi bỏ đoàn tàu DH2 tuyến Đông Hà – Đồng Hới

Hỏa trình (bài 10): Khẩn cấp bãi bỏ đoàn tàu DH2 tuyến Đông Hà – Đồng Hới

Lễ hội Đền Chính – Thuỷ Quốc Linh Từ

Lễ hội Đền Chính – Thuỷ Quốc Linh Từ

Đại hội Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp

Hỏa trình (bài 9): Ga Sài Gòn – Điểm hành trình của đổi mới, kết nối và sẻ chia

Hỏa trình (bài 9): Ga Sài Gòn – Điểm hành trình của đổi mới, kết nối và sẻ chia

Hỏa trình (bài 8): Trên chuyến tàu SE6 xuôi ra phía Bắc

Hỏa trình (bài 8): Trên chuyến tàu SE6 xuôi ra phía Bắc

Hương vị trên cao nguyên

Hương vị trên cao nguyên

Hỏa trình (bài 6): Tận tâm trên mỗi chuyến tàu

Hỏa trình (bài 6): Tận tâm trên mỗi chuyến tàu

Hỏa trình (bài 5): Tàu SE21 biểu tượng mới của ngành đường sắt Việt Nam

Hỏa trình (bài 5): Tàu SE21 biểu tượng mới của ngành đường sắt Việt Nam

GS. ANH HÙNG HOÀNG CHƯƠNG MỘT NGHỆ SĨ, MỘT NHÀ KHOA HỌC NHÂN VĂN CHÂN CHÍNH

GS. ANH HÙNG HOÀNG CHƯƠNG MỘT NGHỆ SĨ, MỘT NHÀ KHOA HỌC NHÂN VĂN CHÂN CHÍNH