Kashmir, nơi mức sống đắt đỏ và cái chết rẻ mạt

23:14 | 15/04/2019

Cư dân Kashmir Gulam Rasul cho biết, hai cuộc chiến giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực còn đang tranh chấp này chỉ nằm trong rất nhiều cuộc xung đột đã diễn ra tại đây.


 

Trong bối cảnh Ấn Độ đang bước vào cuộc bầu cử quy mô lớn, khu vực tranh chấp Kashmir giữa nước này và Pakistan vẫn chưa có một phút giây bình yên

Người đàn ông 76 tuổi, sống tại thị trấn Uri, Kashmir từ lâu đã không còn mơ tưởng về hòa bình: “Nếu không thể cho chúng tôi hòa bình, vậy ít nhất hãy bảo vệ chúng tôi bằng boongke”. Uri nằm ở vị trí trọng yếu ở Đường Kiểm Soát, được coi là đường biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan, chia đôi Kashmir. Điều tất yếu, người dân địa phương luôn phải chung sống với các cuộc đấu súng, trong tình hình căng thẳng giữa hai bên.

Các chính đảng Ấn Độ, theo ông Rasul, đã lờ đi vấn đề chính của khu vực – tình trạng thất nghiệp – và thay vào đó, chỉ sử dụng vấn đề Kashmir để gia tăng vị thế chính trị, đặc biệt là chạy đua trong cuộc bầu cử diễn ra vào đầu tuần này.

Một người lính Ấn Độ làm nhiệm vụ tại điểm bầu cử ở Shadipora, ngoại ô Srinagar, Kashmir (phần đất do Ấn Độ kiểm soát)

Bên cạnh những cuộc nã pháo thường xuyên, những cuộc đụng độ giữa phiến quân địa phương và lực lượng vũ trang Ấn Độ cũng thường xuyên diễn ra. Vòng xoáy bạo lực dường như không có lối thoát, khi từ lâu nó đã trở thành một phần của đời sống thường nhật, mà chính ông Rasul chua chát thừa nhận: “Mức sống quá đắt đỏ. Nhưng cái chết thì hoàn toàn rẻ mạt”.

Nhà hoạt động chính trị địa phương Nadim Abbasi đã tổ chức nhiều cuộc tuần hành để đưa những vấn đề tại Kashmir ra ánh sáng. Trong điện thoại của mình, ông cho phóng viên CNN xem bức ảnh của Reyaz Ahmad, người bị thương nặng sau khi một quả bom rơi trúng nhà của anh tại khu làng ở đường biên giới, gần Uri vào đầu tháng 3. Người này đã phải cưa chân và qua đời sau đó hai tuần.

Ấn Độ và Pakistan, mỗi bên đều kiểm soát một phần của Kashmir, đồng thời đều tuyên bố chủ quyền lên vùng đất này. Một cuộc nổi dậy đã từng nổ ra vào năm 1989 tại khu vực do Ấn Độ kiểm soát, do phong trào độc lập tại đây, cũng như muốn trở về với Pakistan phát động, làm hàng nghìn người thiệt mạng. Tác động từ cuộc xung đột không chỉ gói gọn trong khu vực, nó kéo dài đến tận Srinagar, thành phố chính nằm trong khu vực kiểm soát của Ấn Độ.

Nơi đây được ghi nhận như một thị trấn ma. Các nhóm đấu tranh địa phương đã vô cùng bất bình, sau vụ việc một giáo viên bị bắt do nghi ngờ liên quan đến khủng bố, qua đời tại đồn cảnh sát Ấn Độ. Trường học và cửa hàng đóng cửa, đường sá vắng bóng người, trừ lực lượng vũ trang hiện diện. Năm ngoái được ghi nhận xảy ra vụ tấn công đẫm máu nhất tại Jammu và Kashmir trong vòng một thập kỷ qua: 238 phiến quân thiệt mạng, trong khi con số thương vong của lực lượng vũ trang Ấn Độ và thường dân lần lượt là 86 và 37.

 

Theo CNN

Video hay


Cùng chuyên mục

CSGT Quảng Bình lập nhiều tổ công tác đảm bảo TTATGT sau tinh gọn

CSGT Quảng Bình lập nhiều tổ công tác đảm bảo TTATGT sau tinh gọn

Quảng Bình đề xuất sắp xếp 145 đơn vị hành chính cấp xã còn 23 đơn vị

Quảng Bình đề xuất sắp xếp 145 đơn vị hành chính cấp xã còn 23 đơn vị

Huyền thoại Tứ kiệt và Tứ kiệt Cổ Miếu

Huyền thoại Tứ kiệt và Tứ kiệt Cổ Miếu

Diễn viên Tiến Luật: Tôi không chỉ muốn kinh doanh mà còn mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng, phục vụ người tiêu dùng tốt hơn

Diễn viên Tiến Luật: Tôi không chỉ muốn kinh doanh mà còn mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng, phục vụ người tiêu dùng tốt hơn

Quảng Bình bổ nhiệm các Giám đốc sở sau sáp nhập

Quảng Bình bổ nhiệm các Giám đốc sở sau sáp nhập

Nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng: Người viết nhạc cho tuổi thơ đã về cõi vĩnh hằng

Nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng: Người viết nhạc cho tuổi thơ đã về cõi vĩnh hằng

Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và  tặng quà tại Hà Giang

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và tặng quà tại Hà Giang

Cửa ngõ Cao nguyên đá Đồng Văn vào Xuân

Cửa ngõ Cao nguyên đá Đồng Văn vào Xuân