Hành trình đến Vatican diện kiến Giáo Hoàng với thông điệp “Tình thương  – Chìa khóa cho vấn đề toàn cầu”

9:21 | 16/07/2024

Câu chuyện này là hội tụ của nhiều cơ duyên, nhiều sự may mắn có tính chất màu nhiệm nhưng yếu tố cốt lõi vẫn là vẻ đẹp và sức mạnh của sự “Thấu hiểu – chia sẻ và kiến tạo giải pháp” của tình bạn và tinh thần đồng đội.

Giáo hoàng tiếp tác giả Hà Huy Thanh.

Cách đây bảy năm tôi đã viết cuốn sách “Tình thương.” Khi viết xong tôi có thêm nhiều bạn mới nhưng mất đi rất nhiều bạn cũ. Có vẻ như một người vừa là doanh nhân vừa âm thầm thực hiện một “sứ mệnh nào đó” là không mấy “an toàn” đối với những hội bạn toàn những người hơn tuổi tôi. Họ thấy mình có vẻ rất hoà đồng nhưng “hồn để đâu đâu.” Đến khi tôi viết cuốn “Việt Nam – quốc gia của Tình thương” thì đến những người bạn cũ rất cảm kích khi tôi viết “Tình thương” cũng xa lánh, thậm chí là chỉ trích mặc dù trong số họ có những người quyền cao chức trọng được hưởng nhiều lợi lộc từ đất nước trong quá trình làm việc và cống hiến. Tôi hiểu lý do là do góc nhìn. Nếu nhìn Việt Nam bằng cái nhìn của không gian ba chiều, chỉ với một lát cắt của thời gian thì có bao nhiêu vấn đề, và có khi còn khô hạn Tình thương. Nhưng nếu nhìn bằng cái nhìn nhiều chiều, xuyên suốt lịch sử hơn bốn nghìn năm, bổ sung thêm các chiều phụ trội như chiều thời gian, chiều nhận thức thì ta mới thấy được nguyên lý cốt lõi của Tình thương trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Vậy nên tôi yên tâm rằng, một ngày nào đó, khi ở một trạng thái nào đó, một tầng năng lượng nào đó, một tần số rung động nào đó, những người anh, người chị, người bạn đáng kính sẽ thấu hiểu về Tình thương và chia sẻ được về sứ mệnh của mình. Vậy nên, tôi tập trung tận hưởng hành trình Tình thương với những người bạn mới, những người đã đọc cuốn sách và dành thời gian trăn trở về nó như các anh Mario Ferrari, Michele D’Ercole – đồng nghiệp của mình. Công ty tôi có một liên doanh với Italia nên tôi hay phải đi lại giữa hai nước để họp hành gặp gỡ, sau giờ làm việc thường là tận hưởng văn hoá và di sản. Tôi rất hạnh phúc và cảm động mỗi khi được tận hưởng những di sản vật thể và phi vật thể, từ các tác phẩm nghệ thuật, đến ẩm thực, kiến trúc công trình… và nguyện trong lòng là sẽ lao động và tạo ra những thành tựu có tính chất di sản văn hoá như vậy để tri ân những tiền nhân và làm quà tặng cho hậu thế. Phải chăng suy nghĩ đó đã đưa tôi gặp những người bạn cùng tư tưởng? Anh Michele đã bàn với anh Mario về cuốn sách “Tình thương” và họ quyết định sẽ xuất bản sang tiếng Ý. Hai người là hai doanh nhân nên rất thực tế và quyết đoán, cộng với anh Mario là một dịch giả biết năm thứ tiếng, còn anh Michele đang là chủ tịch ICHAM (Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam) nên họ có mạng lưới và công cụ thực hiện điều đó rất nhanh. Tôi biết, đằng sau đó là một nỗ lực rất lớn của bạn bè và đối tác của hai anh. Tôi rất xúc động khi anh Mario trực tiếp viết lời giới thiệu cho phiên bản tiếng Ý của cuốn sách với quan điểm, góc nhìn của một nhà triết học; hay đến nỗi ai đọc cũng rất ấn tượng. Anh có một sự thấu hiểu sâu sắc về Tình thương và tiềm năng của năng lượng Tình thương. Ngày anh Mario bay từ Rome sang, cầm theo bản sách Tình thương tiếng Ý của nhà xuất bản La Torre Dei Venti, tôi thấy rất bất ngờ và cảm động về tình cảm của bè bạn quốc tế dành cho mình. Các anh bàn về việc ra mắt sách ở Rome. Tôi khi đó đang có một dự án riêng, liên quan đến khảo nghiệm tâm thức và phát triển sức mạnh nội tâm, nên chỉ biết cảm ơn các anh với suy nghĩ việc đó không vội, chưa phải ưu tiên, lúc nào tiện thì làm. Toàn bộ tâm trí của tôi lúc đó đang dành cho trải nghiệm thức tỉnh tâm linh và tập trung viết cuốn sách “Đạo mẫu – di sản văn hoá của Tình thương” nên quả thật là chỉ dành năng lượng và tập trung cho việc đó thôi.

Cho đến một ngày, anh Mario gọi cho tôi, nói về tình hình thế giới và các thông điệp về Tình thương của Giáo Hoàng trong các buổi lễ ở quảng trường Thánh Peter cho cả triệu người tham dự. Chiến tranh giữa các quốc gia đang lan rộng, mọi người đang nói về nguy cơ chiến tranh thế giới, nhiều vấn đề toàn cầu đang rất trầm trọng từ xung đột sắc tộc đến nguy cơ sử dụng bom hạt nhân nhưng chưa ai nói về giải pháp một cách rốt ráo, căn cơ và toàn diện dựa trên nhận thức đúng về Tình thương. Anh Michele thì nói sách tôi viết 7 năm về trước nhưng nội dung thì như viết hôm qua, vì toàn bàn về chuyện hôm nay và nói về nguyên lý của Tình thương – điều cốt lõi mà nhân loại đang cần để cùng nhau thực hành. Anh gọi tôi là “nhà tiên tri”, nói trước những điều sẽ xảy ra trong tương lai, vì những điều anh đọc trong sách Tình thương đem soi chiếu với thực tiễn thì thấy rất trúng và anh đã cùng tôi thực hành Tình thương mỗi ngày. Có những khi ngồi với nhau nhưng chủ đề nóng quá, hai anh tranh luận bằng tiếng Ý. Tôi không hiểu gì nhưng tôi thấy nhắc đi nhắc lại các từ “The Vatican, The Pope, Compassion” (tòa thánh Vatican, Giáo Hoàng, Tình thương). Tôi hiểu rằng các anh đã có sự thấu hiểu, chia sẻ và có vẻ như “team” của mình đang vận hành theo nguyên lý Tình thương. Đưa cuốn sách Tình thương, với thông điệp và nguyên lý của Tình thương đến tay Giáo Hoàng, tổ chức hội thảo quốc tế “Tình thương – chìa khoá cho vấn đề toàn cầu,” họp báo ra mắt sách ở Vatican là các nội dung mà cả “team” liên tục thảo luận. Anh Mario tổ chức liên hệ bên Vatican, anh Michele tổ chức các sự kiện. Tôi và một số thành viên khác thảo luận về hậu cần và nội dung thông điệp, thảo luận tại các sự kiện. Đặc biệt đây là lần đầu tiên có sự tham gia của bố tôi và Katie – vợ tôi cho công việc chuẩn bị hành trình đặc  biệt này. Katie đã cung cấp các tài liệu cho tôi thấy tôi có một sự đồng cảm về tư tưởng Tình thương với Giáo Hoàng thông qua các phát biểu rất gần gũi nhau về ngữ nghĩa. Vậy là một kế hoạch tổng thể đến chi tiết đã được đưa ra thậm chí tôi nói vui là đã “huy động cả hệ thống chính trị của gia đình mình” để thực hiện sứ điệp này. Có rất nhiều sự trùng lặp kỳ lạ tạo thuận lợi cho hành trình. Sau nhiều năm thương thảo giữa hai bên, lần đầu tiên Vatican đã có đại diện thường trú tại Việt Nam. Tôi đã trực tiếp đến gặp Tổng Giám mục Marek Zalewski – sứ thần của Giáo Hoàng và đại diện thường trú của toà thánh Vatican tại Hà Nội. Ngài đã đón tiếp rất nồng hậu. Sau khi đọc nội dung cuốn sách, Ngài nói Giáo Hoàng sẽ rất thích cuốn sách và nội dung này. Tôi có gửi Ngài nội dung tôi trả lời phỏng vấn của phóng viên Lelio Antonio Deganutti đến từ Hiệp hội văn hoá Tota Pulchra của Vatican; Ngài rất ủng hộ và đánh giá cao thông điệp. Ngài còn báo cho tôi thông tin, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher – Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh, lần đầu tiên thăm Việt Nam, hội kiến với thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai bên trên cơ sở “thấu hiểu – chia sẻ và kiến tạo giải pháp” đã nhất trí các nội dung quan trọng trong việc hợp tác vì sự phát triển cộng đồng và thoả mãn mong muốn mỗi bên. Tôi cũng đã có mặt trong buổi gặp Ngài Bộ trưởng ngoại giao và trân trọng tặng Ngài cuốn sách Tình thương ra mắt ở Vatican và nhận lời chúc mừng từ Ngài. Phía Vatican – Đức Ông Jean Marie Gervais – chủ tịch Tota Pulchra đã chọn ngày cho sự kiện họp báo ra mắt sách Tình thương và hội thảo quốc tế “Tình thương – chìa khoá cho vấn đề toàn cầu” vào ngày 18/4/2024 năm nay, trùng ngày 10/3 âm lịch – ngày Giỗ tổ Hùng Vương! Một sự trùng lặp ngẫu nhiên hay sự linh thiêng của hồn thiêng sông núi. Sau này khi gặp Đức Ông tại Rome thì trong lời phát biểu, Đức Ông đã nói đó là ngày Di sản văn hoá thế giới và phía Vatican chọn ngày đó là ngày tổ chức sự kiện để tỏ lòng tôn trọng, xem Tình thương là một Di sản văn hoá của Việt Nam và của nhân loại. Tôi thật sự ngạc nhiên trước thiện chí và tầm nhìn tuyệt vời của Đức Ông. Điều này thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc sức mạnh của văn hoá, chia sẻ khát vọng hoà bình và thịnh vượng cho nhân loại, cũng như sự ủng hộ tư tưởng và giải pháp tôi đưa ra trong cuốn sách Tình thương mà anh Mario và chị Irina Sokolova đã giúp tôi đưa đến tặng Ngài. Lúc này trong tôi tràn ngập lòng biết ơn khi thấy sự màu nhiệm của Tình thương và kết quả của việc thực hành Tình thương mỗi ngày. Tôi đã nghĩ đến tư tưởng đại đồng tôn giáo của Bác Hồ và khát vọng của Người về nền đại đồng các dân tộc. Tầm nhìn của Người, và di sản Người để lại là Tình thương đã được bạn bè quốc tế đón nhận với sự trân trọng đặc biệt.

“Bác để Tình thương cho chúng con

Một đời thanh bạch chẳng vàng son”

(Tố Hữu)

Mang tư tưởng và sách lược Tình thương đến với Vatican, với Giáo Hoàng vì hoà bình và sự “Thịnh vượng – cao quý và nhân văn” của cộng đồng nhân loại là điều mà tôi ấp ủ trong lòng mình suốt quá trình chuẩn bị cho chuyến đi. Những ngày sau đó là liên tiếp những sự nhiệm màu và kỳ diệu xảy ra. Phía bạn thông báo địa điểm tổ chức là một nơi rất thiêng liêng của Vatican – Vương cung Thánh đường Santa Maria Sopra Minerva trong căn phòng mang tên “Phòng các Giáo Hoàng.” Đây là một đặc ân vô cùng lớn lao, vì Vatican trong tôi là nơi hội tụ của thành tựu văn minh và văn hoá nhân loại, nơi ngự trị của những linh hồn bất diệt, nơi vẻ đẹp và tài năng con người lên ngôi, nơi tôi được chia sẻ nguyên lý Tình thương và khát vọng “Thịnh vượng – cao quý và nhân văn” cho nhân loại bằng sự thích nghi và hoá giải. Khi tôi thông báo cho bạn bè thế giới về sự kiện thì ai cũng ngạc nhiên, sửng sốt, vô cùng bất ngờ và sau đó mọi người rất hào hứng tham gia.

Đặc biệt, khi tôi đang cần một nhà khoa học hoặc một chuyên gia tầm cỡ thế giới phát biểu về hiện trạng của các vấn đề toàn cầu trong hội thảo quốc tế “Tình thương – chìa khoá cho vấn đề toàn cầu” thì nhà báo Nguyễn Thị Bích Yến, phó tổng biên tập WAJ (World Alliances Journal), đại diện thường trú tại thủ đô Viên – nước Áo đã nhận lời thực hiện mong muốn đó. Phải chăng vì chị có trọng trách là trưởng ban “Dự án ngày quốc tổ Việt Nam toàn cầu”, hay chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên? mà chị đã tìm được cho tôi một người vô cùng tuyệt vời là Giáo sư Hà Dương Minh Xavier, người đồng nhận giải Nobel Hoà Bình năm 2007 (tác giả chính của các Báo cáo Đánh giá của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC).

Là một người Việt, sinh ra và lớn lên ở Pháp nhưng tinh thần dân tộc, dòng máu Việt và tinh thần yêu hoà bình, yêu nhân loại trong anh vẫn toả ra một cách vô cùng đẹp đẽ. Ngay khi được Tiến sỹ Bích Yến giới thiệu và biết về hội thảo ở Rome, anh đã nhận lời tham gia và đóng góp một tham luận, với tư cách là một nhà khoa học đạt giải Nobel Hoà Bình nói về nguyên lý Tình thương và sự phát triển bền vững cho nhân loại. Đây là một “keynote speech” (bài phát biểu quan trọng) của hội thảo và tạp chí WAJ đã đăng nguyên văn bài phát biểu này, thậm chí trước cả ngày hội thảo diễn ra. Tôi vô cùng tự hào vì đất nước Việt Nam và họ Hà chúng tôi có một người con thông thái như vậy. Theo đề xuất của tôi, anh đã bay sang Rome sớm hơn một ngày và chúng tôi có một ngày cùng nhau làm quen và chia sẻ về nhiều điều: từ dòng họ, quê hương, đến đất nước và các vấn đề nhân loại. Anh đã bày tỏ thiện chí tham gia hành trình Tình thương, mang nguyên lý, giải pháp và tinh thần, năng lượng Tình thương đến với các vấn đề toàn cầu và nỗi thống khổ của mỗi cá nhân và toàn nhân loại. Vì tính chất đặc biệt của sự kiện, ngoài các chuyên gia, nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp thì tôi mời cả thành viên gia đình gồm: cha tôi, vợ tôi và con gái tôi đi cùng, ai cũng mong muốn được gặp Giáo Hoàng vì chính ngài và vì tất cả những điều liên quan đến Ngài kể cả người ngoài Thiên Chúa Giáo. Phía bạn tổ chức lịch gặp Đức Giáo Hoàng vào ngày 24/4 – sau ngày họp báo và hội thảo sáu ngày. 24/4 cũng là ngày sinh cụ Hà Huy Tập, nguyên Tổng Bí thư Đảng, người anh hùng dân tộc, người con ưu tú của họ Hà Việt Nam.

Tôi thấy thật vinh dự cho cá nhân tôi, dòng họ tôi, đất nước tôi khi được Vatican sắp xếp các sự kiện có sự trùng lặp ngẫu nhiên một cách thần kỳ và vi diệu đến thế. Tôi cảm thấy mình chẳng hề cô đơn trong cuộc hành trình này mà là sự ủng hộ, sắp đặt và trợ duyên từ hồn thiêng sông núi và những linh hồn bất tử, bên cạnh những con người ở khắp nơi trên thế giới có cảm nhận về năng lượng Tình thương và tham gia đồng hành cho sứ mệnh cao cả này. Vì tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến đi, vì nội dung công việc rất nhiều, nên lịch của tôi dày đặc trong 2 tuần ở Rome. Với sự chuẩn bị chu đáo của đội hậu cần cho chuyến đi, với sự chuyên nghiệp và thận trọng trong điều hành của anh Michele, mọi thứ dường như đoán định và kiểm soát được, nhưng kỳ lạ thay thực tế lại nhiệm màu, vi diệu và bất ngờ hơn kế hoạch và tưởng tượng. Bất ngờ đầu tiên là bài phát biểu chào mừng sự kiện của Đức Ông Jean Marie Gervais. Ngài đã khái quát một cách thông thái nội dung sách Tình thương, và nhấn mạnh sự đồng cảm các tư tưởng trong đó, trong mối quan hệ với các vấn đề toàn cầu, với Đức Giáo Hoàng, với Vatican và nhân loại tiến bộ. Ngài dường như đã vô cùng thấu hiểu sự vĩ đại của Tình thương cũng như sự cần thiết của việc tạo ra sức mạnh từ thực hành nguyên lý Tình thương ở mỗi cá nhân và toàn nhân loại. Chúng tôi có sự đồng cảm sâu sắc và qua Ngài tôi nhận thức thêm về ý nghĩa to lớn của việc ra mắt sách Tình thương ở Vatican trong mối quan hệ với sứ mệnh của Tình thương đối với nhân loại. Vì Vatican có vai trò quan trọng trong thức tỉnh tâm linh và lương tri những nhà lãnh đạo thế giới cũng như toàn nhân loại và Vatican cũng là nơi cho ta thấy sự tiên phong trong việc giải phóng những sự lạc hậu và gò bó cũ kỹ trong nhận thức về tôn giáo để thấy thực hành Tình thương là điều mà tất cả tôn giáo đều hướng đến và cỗ vũ tín đồ tham gia cho sự nhiệm màu cho cả nhân loại. Tình thương hoá giải những sự khác biệt, hoá giải hận thù và tạo một môi trường sống có chung tần số với những rung động cao quý hơn. Khi tôi viết Tình thương, tôi tin rằng cuốn sách là cần thiết cho mỗi con người, dù họ là ai.

Nhưng khi cuốn sách ra đời được bảy năm, tôi mới thấm thía mình cần cuốn sách và tư tưởng trong cuốn sách để thực hành mỗi ngày, cho sự thích nghi và hoá giải các vấn đề trong cuộc sống, để rồi những thành tựu chiến lược lần lượt xuất hiện từ những hạt giống niềm tin. Hành trình thực hành đó cho tôi thấu hiểu, mình cần học tập và rèn luyện ngay cả những điều chính mình đã viết ra. Nghe dường như vô lý, nhưng sẽ dễ hiểu như ví dụ này. Một bà mẹ sinh ra con mình từ khi con còn thơ bé đến khi con trưởng thành; người mẹ trong hành trình tận hưởng cuộc sống cùng con cũng sẽ cần học hỏi từ con khi điều đó là xứng đáng để học hỏi và rèn luyện. Thực hành những điều mình viết ra đôi khi giống như biến một giấc mơ thành hiện thực vậy; khi thành công thì đúng là nhiệm màu và vi diệu. Tôi tin tư tưởng, nguyên lý, cách thực hành Tình thương sẽ đến với từng thành viên của nhân loại, dưới nhiều hình thức khác nhau để một ngày, được nhìn thấy sự “thấu hiểu, chia sẻ và kiến tạo giải pháp” từ đồng loại thân yêu. Đó là khát vọng lớn lao mà tôi luôn ấp ủ, chờ đợi trong tim.

Nhưng hôm nay trực tiếp bay đến Vatican để gặp mặt Giáo Hoàng và trao gửi cuốn Tình thương cho Ngài trong bối cảnh chiến tranh và tình hình toàn cầu như hiện nay, quả thực tôi chưa tưởng tượng chi tiết được như vậy, hay thậm chí là chưa bao giờ nghĩ đến. Ở Việt Nam, tôi đã làm hết sức mình liên tục trong bảy năm. Tôi đã đưa cuốn sách đến đại diện của mọi tầng lớp với một sự háo hức và chờ mong sự thấu hiểu và chia sẻ để cùng kiến tạo giải pháp. Khi anh Michele yêu cầu các thành viên gia đình dịch “biography” (tiểu sử) sang tiếng Ý, gửi đến văn phòng Vatican để đảm bảo mục tiêu an ninh cho buổi gặp gỡ theo yêu cầu phía Vatican, tôi đã cảm thấy buổi gặp Giáo Hoàng dường như đã bắt đầu, trong khi hơn 1 tháng nữa mới đến lịch bay qua Rome. Những ngày còn lại, thời gian chủ yếu của tôi là suy tư về “Tình thương – chìa khoá cho vấn đề toàn cầu” và nội dung của cuộc hội thảo quốc tế này. Khi hội thảo thành công, người đầu tiên tôi nghĩ tới là Giáo Hoàng, và sáu ngày tiếp theo, làm việc ở Rome, nhưng đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến Vatican và Giáo Hoàng. Đến nỗi tôi còn biết Ngài nhậm chức ngày 13/03/2013, còn tôi sinh ngày 13/03/1982 để rồi tôi gặp Ngài ngày 24/04/2024. Quả thật lúc đầu tôi đề xuất hội thảo diễn ra vào ngày 13/03/2024 nhưng dịp đó trùng Lễ Phục sinh nên Vatican tập trung vào dịp lễ trọng. Vậy nên, tôi không chọn ngày nữa và để phía bạn sắp xếp, miễn là nội dung đảm bảo được tính nguyên lý của Tình thương. Tôi nói với cha tôi rằng hình như Pháp Tình thương của vũ trụ đang vận hành và mình cần phó thác niềm tin và trí tuệ cho pháp Tình thương vận hành. Và điều vi diệu đã xảy ra, tôi đã gặp Giáo Hoàng trong bối cảnh tuyệt vời với mây ngũ sắc trên trời và cái nhìn đầy Tình thương mà tôi và Giáo Hoàng đã trao cho nhau; khi hai bàn tay không phải bắt mà chạm lấy nhau, nắm lấy nhau thật thân ái, tinh tế và cao quý. Dường như đã được văn phòng thông báo về cuốn sách, Giáo Hoàng đã cười rất tươi khi gặp tôi và ngài đã nhìn thấy ngay thông điệp đầu tiên khi ngài cùng tôi mở cuốn sách ra. Ở đó tôi đã viết một thông điệp ngắn gọn đến Giáo Hoàng, ngay lập tức, Ngài đã giữ cuốn sách Tình thương đó và lấy một cuốn sách Tình thương khác tôi đang cầm trên tay và viết xuống một thông điệp khác dành cho tôi và cuốn sách, đó là chữ ký của Ngài! Vậy là trăn trở lớn nhất trong chuyến đi của tôi là truyền tải thông điệp Tình thương mà cụ thể là “Tình thương – chìa khoá cho vấn đề toàn cầu” đã được sự thấu hiểu – chia sẻ vả bảo chứng của Giáo Hoàng, Đức Ông Jean Marie Gervais, Giáo sư Hà Dương Minh cùng đông đảo phóng viên và bạn đọc Italia của cuốn sách trong buổi ra mắt.

Tôi nhận ra cuộc hành trình đi ra quốc tế, đến với nhân oại của cuốn sách đã bắt đầu – hành trình Tình thương đã có một sự khởi đầu mới thật nhiệm màu và vi diệu. Với sự ủng hộ của Giáo Hoàng và Vatican những ngày sau đó ở Rome, Đức Ông Jean Marie Gervais và các thành viên trong “Global Compassion Team” (Team Tình thương Toàn cầu) đã triển khai hạ tầng kỹ thuật và tổ chức các ký kết hợp tác ra mắt ICCC – International Center for Compassion Culture – Trung tâm Quốc tế Văn hoá Tình thương tại số 1 Đường Vaticano, trong thành Vatican tại thủ đô Rome – Italia. Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu, kỷ nguyên của văn hoá Tình thương cho hành tinh chúng ta.

Hà Huy Thanh

Cùng chuyên mục

Bài thơ kính đề Nam thiên đệ lục động của Giáo thụ Trần Hữu Đáp

Bài thơ kính đề Nam thiên đệ lục động của Giáo thụ Trần Hữu Đáp

Ngô Thì Nhậm bàn về thế sự qua một bài thơ

Ngô Thì Nhậm bàn về thế sự qua một bài thơ

Hợp tác sân khấu quốc tế trong thời đại mới

Hợp tác sân khấu quốc tế trong thời đại mới

Truyện lịch sử: Người vợ của đảng trưởng

Truyện lịch sử: Người vợ của đảng trưởng

“Lòng yêu nước” cần những biểu hiện tôn nghiêm, đúng mực, đúng chỗ

“Lòng yêu nước” cần những biểu hiện tôn nghiêm, đúng mực, đúng chỗ

Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám

Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám

Người rời thành phố vào sáng sớm

Người rời thành phố vào sáng sớm

Lê Duẩn với văn hóa và con người Việt Nam

Lê Duẩn với văn hóa và con người Việt Nam

Phó Đức Phương và khát vọng sử ca

Phó Đức Phương và khát vọng sử ca