Điều ngạc nhiên kỳ vĩ

17:27 | 10/02/2022

Nhà viết kịch Lê Chí Trung bộc bạch những chia sẻ xúc động với phóng viên của Văn Hiến về NSND Lệ Ngọc.

 Nhà viết kịch Lê Chí Trung

PV: Ông đã có rất nhiều tác phẩm trên các sân khấu tư nhân, hoặc với danh nghĩa xã hội hóa nhưng thực chất là tư nhân ở TPHCM như kịch Sài Gòn, Phú Nhuận, 5B Võ Văn Tần, Nhà hát Thế giới trẻ, SK Sử Việt và các tụ điểm biểu diễn của NS Chí Trung, Tuấn Hải…Gần đây SK Lệ Ngọc ở Hà Nội cũng làm mấy tác phẩm của ông, ông nghĩ gì về SK này?

Nhà viết kịch Lê Chí Trung: Tôi nghĩ đã đến lúc nhà nước nên vinh danh Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho NSND Lệ Ngọc. Theo tôi, giống như kinh tế, SK tư nhân sẽ đóng một vai trò cực kỳ to lớn, là gam màu chủ đạo trên bức tranh toàn cảnh sk Việt nam. Nếu chỉ tính riêng ở Tp.HCM, có lẽ đến hơn 99 o/o xuất diễn sáng đèn là ở các SK tư nhân. Họ đã dám yêu và đánh đổi cả sinh mạng kinh tế để được làm nghệ thuật, để thỏa đam mê như những con thiêu thân. Họ đã hiện thực hóa được những điều mà sk Việt Nam chưa bao giờ làm được. Đó là bỏ tiền túi đầu tư dựng kịch lịch sử với tiêu chí rõ ràng là bất vụ lợi, làm SK học đường, truyền bá lịch sử nước nhà cho thế hệ trẻ và đã có cả trăm xuất diễn kín rạp cho học sinh, sinh viên vỗ tay hú hét như ở nhà hát Thế giới trẻ của NSND Hoàng Yến…

PV: Vâng. SK Lệ Ngọc cũng đã mạnh dạn đầu tư làm kịch thiếu nhi, kịch lịch sử, chuyển thể từ dòng văn học cổ điển, đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Đặc biệt là luôn cháy vé, kể cả ở những điểm diễn sang trọng nhất là Nhà hát Lớn Hà nội và Tp.HCM.

Nhà viết kịch Lê Chí Trung: Thực trạng SK Việt Nam bây giờ tìm được một xuất diễn kín rạp khó như mò kim đáy bể, SK Lệ Ngọc giống như một điều ngạc nhiên kỳ vĩ với những ai hiểu biết nền SK chúng ta đang đứng ở đâu. Nhiều người cứ hay mộng tưởng viển vông về chất lượng nghệ thuật các vở diễn như kiểu tự túm tóc mình bay, như giấc mơ World cup bóng đá. Hãy cứ thử bắt tay vào làm đi, thử điên một lần như cô ấy đi xem có bán nhà không? Với riêng tôi, SK Lệ Ngọc như một cánh én chao lượn giữa mùa xuân và tôi trân trọng niềm đam mê, những điều cô ấy đã làm được cho SK Việt Nam hôm nay.

PV: Ông sẽ nói gì, nếu có một lời chúc phúc đầu năm cho Lệ Ngọc?

Nhà viết kịch Lê Chí Trung: Ước cho em gái Lệ Ngọc của tôi mới chỉ ngoài 30 để cô ấy thêm nhiều thời gian làm nên những điều kỳ vĩ.

Cảm ơn những chia sẻ của Nhà viết kịch Lê Chí Trung, chúc ông năm mới luôn mạnh khỏe và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.

PV

Cùng chuyên mục

Lối sống mực thước, bình dị và những câu chuyện lay động lòng người (Bài 2)

Lối sống mực thước, bình dị và những câu chuyện lay động lòng người (Bài 2)

Đến với cử tri, nhân dân bằng phong cách gần gũi, ân tình (Bài 1)

Đến với cử tri, nhân dân bằng phong cách gần gũi, ân tình (Bài 1)

NSƯT Tố Nga: Đúng như tên bài hát “Điệu Ví Giặm là em”

NSƯT Tố Nga: Đúng như tên bài hát “Điệu Ví Giặm là em”

Liên hoan sân khấu dành cho thiếu nhi lần thứ nhất

Liên hoan sân khấu dành cho thiếu nhi lần thứ nhất

Hướng sang nguồn sáng phương Đông

Hướng sang nguồn sáng phương Đông

Sáng tạo cho những tác phẩm sân khấu hay cho thiếu niên nhi đồng

Sáng tạo cho những tác phẩm sân khấu hay cho thiếu niên nhi đồng

Văn hóa người làm báo phải được liên tục tích lũy, bồi đắp, nâng cao

Văn hóa người làm báo phải được liên tục tích lũy, bồi đắp, nâng cao

Sư Minh Tuệ – một biểu tượng thiện lương trong nghệ thuật

Sư Minh Tuệ – một biểu tượng thiện lương trong nghệ thuật

PHONG TRÀO THỂ THAO RẤT HIẾM CÓ Ở MỘT VÙNG QUÊ

PHONG TRÀO THỂ THAO RẤT HIẾM CÓ Ở MỘT VÙNG QUÊ