Chi bộ của Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc vừa tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2027.
Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc là một tổ chức Chính trị nghề nghiệp, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hoạt động bằng kinh phí xã hội hóa. Tiền thân của Viện là Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc, do Anh hùng Lao động, Giáo sư Hoàng Chương sáng lập từ năm 2000. Ngay từ những ngày đầu, Viện đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các văn nghệ sĩ, học giả, nhà nghiên cứu có uy tín như nhà thơ Tố Hữu, nhạc sĩ Trần Hoàn, nhà văn Nguyễn Đình Thi, nhà văn Sơn Tùng, nhà nghiên cứu Mịch Quang, NSND Đào Mộng Long, nhà viết kịch Học Phi, NSND Đạo diễn Phạm Thị Thành… Trong 25 năm qua, Viện đã thu hút được đông đảo học giả, nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ tâm huyết với văn hóa nghệ thuật dân tộc. Nhiều chương trình, dự án được triển khai đã góp phần bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa, khôi phục và quảng bá nhiều loại hình diễn xướng truyền thống, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ.
Nhân sự tham gia Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc hiện nay gồm nhiều trí thức là Giáo sư, Tiến sĩ và các Văn nghệ sĩ có uy tín cao với bạn đọc và khán giả; do NSUT Nguyễn Thế Phiệt là Phó Viện trưởng Thường trực và Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa (Tổng biên tập Tạp chí Văn hiến Việt Nam) là Phó Viện trưởng điều hành. Địa bàn hoạt động của Viện diễn ra ở nhiều vùng miền trên cả nước, với 20 đầu mối và các tổ chức thành viên, gồm các Trung tâm, Câu lạc bộ Nghệ thuật, Câu lạc bộ Thơ ca… Điển hình như Tạp chí Văn hiến Việt Nam, trong 2 năm qua chẳng những đã chủ trì, phối hợp tổ chức thành công 6 Hội thảo khoa học, mà còn tổ chức trao Giải Đào Tấn, được dư luận đánh giá cao. Các tổ chức thành viên khác như: Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc; Công ty Truyền thông tổ chức sự kiện văn hóa Phúc Hưng; Trung tâm Ẩm thực dân tộc phía Nam; Trung tâm Quan họ Truyền thống Khu vực Bắc Giang; Trung tâm Nghệ thuật Sao thủ đô… đã liên tục tổ chức các sự kiện văn hóa, tạo dấu ấn tốt đẹp với khán giả. Văn phòng Đại diện của Viện tại Phú Thọ đã kết nạp được 36 Câu lạc bộ Nghệ thuật thuộc 5 huyện phía Tây Phú Thọ; hằng năm vẫn tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng. Những hoạt động đó đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa ở các bản làng vùng sâu, vùng xa. Đây cũng là những mô hình bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc từ gốc, được lãnh đạo các địa phương rất hoan nghênh. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả cơn bão số 3, các tổ chức thành viên của Viện đã vận động, quyên góp cả trong và ngoài nước, được số tiền mặt và quà tặng gần 4 tỷ đồng, để trợ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng cho cho các nạn nhân.
Chi bộ của Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc vừa tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2027. Tiến sĩ Lê Công Lương – Phó Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, thay mặt Đảng bộ Liên hiệp đã tới dự và chỉ đạo. Chi bộ hiện có 12 Đảng viên, hầu hết là các Văn nghệ sĩ và Trí thức uy tín như: Nhà báo Phạm Đức Lượng (nguyên Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân); NSND, Đạo diễn Lê Tiến Thọ (nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); PGS, TS, NSUT Đoàn Thị Tình – Tác giả của hàng chục cuốn sách, công trình nghiên cứu liên quan đến mỹ thuật, trang phục của Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Minh San – Một chuyên gia về tổ chức Hội thảo và biên soạn sách Kỷ yếu; các nhạc sĩ Trần Tấn Ngô (Trưởng cơ quan Đại diện tại TP. HCM) và nhạc sĩ Nguyễn Quang Long – Những gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình; Nhà văn Đặng Vương Hưng (Chủ tịch Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”)…
Đại biểu tham dự Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2027.
Sau phần trình bày báo cáo nhiệm kỳ của Bí thư Chi bộ NSUT Nguyễn Thế Phiệt và phát biểu bổ sung của Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa; là các ý kiến tham luận tâm huyết của Tiến sĩ Nguyễn Minh San và Nhà báo Phạm Đức Lượng. Đặc biệt, trong phát biểu của “lão tướng” 83 tuổi Phạm Đức Lượng. Ông đã tâm sự thật lòng lý do tại sao mình và nhiều văn nghệ sĩ trí thức khác không muốn chuyển sinh hoạt Đảng về địa bàn gia đình đang cư trú. Đơn giản thôi: Nếu chúng tôi chuyển sinh hoạt Đảng về địa bàn cư trú, thì sẽ rất hạn chế về điều kiện quan hệ, không thể tiếp tục phát huy khả năng chuyên môn, kinh nghiệm đã tích lũy một đời công tác. Chúng tôi chỉ muốn làm sao có điều kiện tốt nhất, để vẫn còn được tiếp xúc, học hỏi và vẫn tiếp tục được cống hiến, làm người có ích cho cộng đồng xã hội.
PV