Cụ ông bán ve chai quyên góp hàng trăm triệu giúp học sinh nghèo suốt 18 năm

10:12 | 17/03/2022

Hoàn cảnh khó khăn đến mức không có một chiếc ghế ngồi đàng hoàng nhưng cụ ông vẫn dành gần như toàn bộ số tiền bán ve chai hàng tháng để quyên góp cho trường học. 


Cụ ông Wu Qiyun (71 tuổi, đến từ Nanyang, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc) làm công việc ve chai đã được hai thập kỷ. Tám giờ sáng hàng ngày, cụ sẽ đi thu gom vật liệu tái chế từ các hộ gia đình gần nhà rồi bán lại ở các trung tâm tái chế phế liệu vào lúc 2 giờ chiều.

Cụ dùng số tiền thu được từ việc bán giấy, bìa cứng, chai nhựa và các thiết bị cũ để hỗ trợ cho việc học tập của hơn 100 học sinh trung học cơ sở ở các vùng nông thôn. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng cụ đã thực hiện việc quyên góp suốt từ năm 2004.

“Mỗi năm, tôi quyên góp ít nhất 2000 nhân dân tệ (~7,3 triệu đồng). Số tiền này chiếm gần như một tháng lương bán ve chai của tôi” – cụ Wu nói với tờ South China Morning Post.

Tính đến thời điểm này, cụ đã quyên góp hơn 80.000 nhân dân tệ (~291 triệu đồng) cho các em học sinh.

Hiện cụ Wu đang sống trong hai căn phòng thuê với tổng diện tích khoảng 20 mét vuông cùng vợ và hai cháu (5 tuổi và 13 tuổi). Con trai và con dâu của cụ đang làm việc ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Diện tích nhà chật hẹp nên cụ thậm chí còn không có nổi một chiếc ghế ngồi đàng hoàng.

“Đối với tôi, tiền không phải là thứ quan trọng nhất. Tôi làm những gì tôi muốn làm, tôi không có gì hối tiếc cả” – cụ Wu nói.

Ban đầu, vợ của cụ không muốn cụ đi quyên góp vì hoàn cảnh gia đình đang vô cùng thiếu thốn. Nhưng trong quá khứ, cụ đã từng nhận được sự giúp đỡ từ người lạ nên bây giờ cụ cũng muốn làm điều tương tự.

Năm 2003, câu chuyện về một người con hiếu thảo cõng mẹ bị thương ở hông đến gặp bác sĩ ở Quảng Châu đã được truyền thông đưa tin rầm rộ. Người con đó chính là cụ Wu. Sau khi nghe tin từ báo đài, rất nhiều nhà hảo tâm đã gửi lời chúc và tiền bạc đến hỗ trợ cho gia đình cụ.

Khoảng một 1 tuần trước, cụ bị chẩn đoán mắc chứng hyperostosis nên không thể làm việc nặng được nữa.

Cụ nhờ khách quen gọi điện cho mình đến tận nơi thu gom phế liệu vì hiện sức khỏe không cho phép cụ đạp xe lòng vòng quanh thị trấn được nữa. Vợ của cụ thường giúp cụ khiêng các vật nặng.

Trước đây cụ có thể kiếm được 50 đến 60 nhân dân tệ (183-230 ngàn đồng) mỗi ngày nếu bán được hơn 100 kg phế liệu. Với những ngày đắt hàng, cụ có thể kiếm 100 nhân dân tệ (2,3 triệu đồng). Giờ cụ gần như không làm việc nên thu nhập bị giảm đi rất nhiều.

Tuy nhiên, khi sức khỏe tốt hơn, cụ sẽ làm việc tích cực trở lại và tiếp tục quyên góp cho các em học sinh nghèo.

Theo SCMP

Video hay

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng