Căn hộ Hiyori Garden Tower tổ chức Trung thu cho các em nhỏ

10:13 | 30/09/2023

Tết Trung thu là một lễ hội truyền thống quan trọng và đầy màu sắc của người dân Việt Nam. Vào ngày rằm tháng Tám âm lịch hàng năm, người Việt tổ chức các hoạt động đặc biệt như múa lân, đốt pháo hoa, làm đèn lồng và thưởng thức những món ăn truyền thống như bánh Trung thu.


Đặc biệt, Tết Trung thu còn mang ý nghĩa là dịp để các thế hệ gia đình sum họp, chia sẻ niềm vui và tình yêu thương.Chính vì lẽ đó vừa qua căn hộ Hiyori Garden Tower đã tổ chức Trung Thu cho các em nhỏ sống ở đây.

Căn Hộ Hiyori được bàn giao từ ngày 12-2019 Đến nay lần đầu tiên tổ chức Trung Thu cho các cháu dưới sự chỉ đạo của Bqt mới nhiệm kì (2023-2026 ) và đơn vị vừa trúng thầu Gold Hands Group ( GHG) gói thầu Quản lý vận hành!

Được biết, Hiyori sở hữu vị trí đắc địa, nằm trên con đường huyết mạch Võ Văn Kiệt nối thẳng từ Sân bay quốc tế Đà Nẵng qua cầu Rồng tới bãi biển Mỹ Khê. Qua đó, Hiyori Garden Tower đã trở thành một điểm nhấn kiến trúc của thành phố, cùng với hệ thống tiện ích, đáp ứng nhu cầu sống tối đa cho cư dân sinh sống tại đây như hồ bơi trong nhà, phòng tập gym, yoga, nhà trẻ, sân vườn nội khu. Việc hiện thực hóa giấc mơ mang căn hộ chuẩn Nhật về bên sông Hàn, Đà Nẵng. Hiyori được mệnh danh là “Hoa Anh Đào “đang nở bên dòng sông Hàn Thơ mộng.

Vào đêm Hội Trăng Rằm lần đầu tiên con em cư dân Hiyori được quay về tuổi thơ chú hề ông lân, ông địa và chị Hằng! Với Đà Nẵng tình người ở Hiyori cư dân sống nơi đây có sự “đoàn kết đồng cảm và cộng hưởng giửa “Cộng Đồng Người Việt – QLVH và Chủ đầu tư” được tạo nên không khí trung tru đáng nhớ cho mọi nhà cư dân và các cháu có đêm trung thu tuyệt vời! Đây cũng là thể hiện mối quan hệ mật thiết giửa cư dân và nhà đầu tư  để tạo ra đêm trung thu tuyệt vời và trân trọng cũng là thể hiện  nếp sống văn hoá văn minh hơn tại Hiyori, đa phần người dân sống trong Căn hộ  Hiyori Garden Tower là người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

“Tết Trung thu rước đèn đi chơi…”, lời hát vang vọng từ tuổi thơ mỗi người dân Việt và trở thành một phần ký ức không thể thiếu. Tuổi thơ có ai không háo hức cầm những chiếc đèn ông sao sắc màu, rong ruổi khắp ngõ xóm và ca vang bài hát Tết Trung thu? Rước đèn Trung thu là hình ảnh Tết Trung thu quen thuộc và là phong tục còn lưu giữ đến hiện tại.

 

 

Kim Hoàng – Sơn Trà

Cùng chuyên mục

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ