Cả gan trèo lên Ngai vàng trước mặt hoàng đế, cậu bé thoát hiểm nhờ lời đáp trả chỉ 4 chữ

11:43 | 25/03/2022

Sau khi hoàng đế mất, cậu bé thậm chí còn được lên ngôi kế vị dù không phải là con ruột của ngài.


Chúng ta đều biết trong xã hội phong kiến Trung Quốc, hoàng đế không chỉ là người có quyền lực tối cao mà còn được hưởng sự đãi ngộ tốt nhất. Thậm chí, ghế của hoàng thượng không giống với những loại ghế bình thường, nó còn có tên gọi khác là ngai vàng. Ngai vàng cũng không phải là vật ai cũng có thể ngồi lên, bởi nó vốn là ghế ngồi của thiên tử nên bất cứ ai dám chạm vào nhất định sẽ bị cho rằng có ý muốn tạo phản mà đem đi xử tử.

Thế nhưng trong lịch sử Trung Quốc, đã có người từng cả gan trèo lên ngai vàng của nhà vua để ngồi nhưng vẫn bình an vô sự. Đó là ai vậy?

Theo Tống Sử, câu chuyện xảy ra vào thời nhà Tống, cậu bé ấy không phải là một đứa trẻ bình thường, cậu tên là Triệu Hằng. Cậu bé đó là con trai của Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa, sau này chính là Tống Trân Tông. Khi đó Triệu Quang Nghĩa là em trai của hoàng đế khai quốc Triệu Khuông Dận đang bàn công việc.

Vào năm 960, khi Triệu Khuông Dận đưa quân đến Trần Kiều, Triệu Quang Nghĩa cùng Triệu Phổ và quân sĩ lấy lý do hoàng đế Hậu Chu còn nhỏ tuổi, khoác hoàng bào lên người Khuông Dận, khuyến khích ông lên ngôi hoàng đế; sáng lập vương triều Tống.

Đối với xã hội phong kiến, hoàng đế là người có quyền lực tối cao nhất. (Ảnh: Baidu)

Vì thế, Triệu Khuông Dận coi Triệu Quang Nghĩa như trọng thần. Nhờ nhận được sự trọng dụng của hoàng thượng, Triệu Quang Nghĩa được phong tước Tấn vương, Kinh Triệu doãn (chức quan giữ nhiệm vụ quản lý hành chính và trị an ở kinh đô).

Triệu Hằng là con của Triệu Quang Nghĩa nên thường xuyên được theo cha vào cung. Hoàng thượng cũng rất yêu thích cậu bé này. Trong mắt Triệu Hằng, hoàng đế là một tướng quân vô cùng giỏi về lãnh đạo binh sĩ và chiến đấu. Ông giống như một thần tượng mà cậu vô cùng sùng bái. Do đó mỗi khi rảnh rỗi Triệu Hằng đều rủ các công chúa, hoàng tử bày trò đánh trận giả và tự nhận mình là hoàng đế.

Một hôm, khi Triệu Hằng đang chơi đùa, như mọi lần, cậu bé liền trèo lên ngai vàng đóng giả làm hoàng đế. Tuy nhiên, lần này, đúng lúc hoàng thượng cùng với cha cậu đi đến. Nhìn thấy cảnh tượng này Triệu Quang Nghĩa sợ rằng hoàng thượng sẽ nghi ngờ, tưởng rằng ông và con trai đang nhòm ngó ngai vàng mà quy vào tội phản nghịch liền vội vã quỳ sụp xuống cầu xin tha thứ.

Hoàng thượng thậm chí không hề nổi giận. Bởi trong mắt ngài, Triệu Hằng chỉ là một đứa trẻ, ông không hề nghi ngờ cũng như trách cậu bé mà tiện đó trêu đùa hỏi cậu: “Ngồi chỗ của hoàng thượng thích không, ngươi cảm thấy như thế nào?”. Thật không ngờ, Triệu Hằng lại hồn nhiên đáp lại bằng vỏn vẹn 4 chữ: “Đó là ý trời”. Ý của 4 chữ này chính là nói không phải do cậu bé muốn làm vua mà thực sự là theo ý trời. Hoàng thượng sau khi nghe câu trả lời này thì liền bật cười lớn.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ, sau đó, cậu bé năm nào thực sự được bước lên ngai vàng trở thành hoàng đế.

Sở dĩ có chuyện như vậy là do khi hoàng đế Triệu Khuông Dận mất, Triệu Quang Nghĩa, cha của Triệu Hằng được thái hậu Đỗ thị chỉ định là tân hoàng đế. Dù Triệu Quang Nghĩa có ba người con trai, nhưng đáng tiếc hai người con trai đầu của ông đều mất từ khi còn nhỏ nên Triệu Hằng trở thành người kế vị duy nhất. Sau khi Triệu Quang Nghĩa băng hà, Triệu Hằng lên ngôi và đổi thành Tống Chân Tông.

Nguồn: Soha

Video hay


Cùng chuyên mục

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII

Điện Biên: Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đi vào hoạt động

Điện Biên: Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đi vào hoạt động

Văn hiến Việt Nam và Droppii đến với bà con vùng bão lũ Nghệ An

Văn hiến Việt Nam và Droppii đến với bà con vùng bão lũ Nghệ An

Hoàn tất công tác chuẩn bị Diễn đàn Sáng kiến Tam Chúc 2025

Hoàn tất công tác chuẩn bị Diễn đàn Sáng kiến Tam Chúc 2025

Đà Nẵng: Tổ chức giải Full Ironman đầu tiên tại Việt Nam

Đà Nẵng: Tổ chức giải Full Ironman đầu tiên tại Việt Nam

Chú trọng xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới

Chú trọng xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới

Trí thức KH&CN LHHVN góp ý hoàn thiện chính sách trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Trí thức KH&CN LHHVN góp ý hoàn thiện chính sách trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

“Nốt trầm” lệch pha mang tên Trấn Thành

“Nốt trầm” lệch pha mang tên Trấn Thành