Bông sen đến từ nước Mỹ

11:33 | 29/08/2021

Thế là Kamala Harris đã trở về Mỹ sau 3 ngày đến VN với câu chào tạm biệt khó quên: “Chúng tôi sẽ luôn ở bên các bạn”. 

Chuyến thăm của nữ Phó Tổng thống Mỹ gốc Á Phi này đã đem đến cho người dân VN chúng ta đang gồng mình đương đầu với cơn lũ covid 19 biến thể delta sự chia sẻ vô giá của một người bạn tâm giao, người bạn trên thực tế đã là lớn nhất của đất nước ta hôm nay.
Về kinh tế, các tập đoàn kinh tế lớn nhất của Mỹ đã có mặt ở VN và nước Mỹ đã là nơi nhập khẩu hàng VN lớn nhất, hơn cả ông bạn “núi liền núi, sông liền sông”. Trong tương lai, khi trở thành một mắc xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của nền kinh tế số 1 thế giới, kinh tế Việt Nam sẽ có cơ hội bứt phá lớn hơn nữa.
Đặc biệt, trong đại nạn covid 19, không phải ai khác, mà chính là Mỹ đã giúp VN nhiều nhất, với hơn 44 triệu USD cùng hơn 6 triệu liều vắc xin và nhiều vật tư y tế thiết yếu khác, trong khi ông bạn “16 chữ vàng” mới chỉ 500.000 liều, chỉ khi thấy bà Harris sắp sang VN mới vội vàng hứa thêm 2 triệu liều.
Kamala Harris, như chính tên Kamala của mình, là bông sen vàng đến từ nước Mỹ, không những kịp thời đem đến sự chia sẻ không ai sánh nổi trong dịch bệnh mà còn đem đến cho người dân VN sự an tâm về chủ quyền biển đảo bởi sự cam kết mạnh mẽ của cường quốc số 1 thế giới về an ninh và sự công bằng trên Biển Đông, nơi ông bạn láng giềng muốn độc quyền xưng bá.
Chính bà Harris chứ không phải ai khác đã chính thức đề nghị VN đưa mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt – Mỹ đi vào thực chất và hiệu quả hơn nữa để nâng tầm lên Đối tác Chiến lược trong những năm tới.
Không phải ngẫu nhiên chính Mỹ lại là người đưa ra đề nghị nâng cấp quan hệ hai nước chứ không phải VN.
Mỹ hiểu lòng dân VN đối với “ông bạn 4 tốt” và những tín hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo VN ngày càng  tìm cách “âm thầm thoát Trung” mà Đại hội 13 vừa qua và công cuộc phòng chống covid 19 đang diễn ra là bằng chứng hiển nhiên.
Có một số ý kiến lo rằng VN sẽ không đáp ứng đề nghị nâng cấp quan hệ Việt – Mỹ từ phía Mỹ vì sự “tế nhị” với Trung Quốc. Tôi thì không nghĩ thế. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nói rõ trong cuộc tiếp bà Harris rằng VN luôn coi Mỹ là một trong những đối tác hàng đầu trước khi bà Phó Tổng thống Mỹ đưa ra đề nghị nâng cấp quan hệ. Rõ ràng các nhà lãnh đạo VN và Mỹ trên thực tế đã tìm được nhau trong việc đối phó với sự đe dọa lớn nhất, nguy hiểm nhất của hai nước và của cả nhân loại. Hai bên chắc chắn phải dựa vào nhau vì lợi ích của chính mình.
Hơn nữa, điều Kamala đề nghị VN cũng chính là điều mà 75 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị với Tổng thống Truman: một sự hợp tác, bình đẳng, đầy đủ giữa VN và Mỹ.
Không có lý do gì con cháu của Người lại từ chối đề nghị mà Người hằng mong ước nhưng từng bị ông Truman từ chối.
Việc bà Kamala Harris đứng giữa diễn đàn ở Hà Nội tuyên bố ủng hộ một nước VN độc lập, hùng cường và thịnh vượng, gọi đích danh Bắc Kinh là kẻ bắt nạt các nước nhỏ, gây mất an ninh và tự do hàng hải ở Biển Đông, hô hào các nước chung sức chung lòng buộc Bắc Kinh phải tuân thủ luật pháp quốc tế cũng đã chứng tỏ VN đồng tình với quan điểm này dù chưa trực tiếp nói thẳng ra. Bắc Kinh mà không nổi điên với những thông điệp thẳng tuột của bà Kamala nhằm vào mình trên đất nước láng giềng vẫn được coi là phụ thuộc vào mình mới lạ.
Đó là chưa nói việc  bà Kamala đã khai trương Trung tâm CDC khu vực Đông Nam Á của Mỹ và thuê 3,2 ha đất Hà Nội để đầu tư 1,2 tỷ USD xây dựng Đại sứ quán Mỹ tại HN. Hai sự kiện càng chứng tỏ Mỹ tin quan hệ  hữu nghị Việt – Mỹ sẽ rất lâu bền.
Ngay tại Hà Nội, đóa hoa sen gốc Á Mỹ La tinh, thành danh ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, với sự giản dị mà thâm thúy, sự dịu dàng mà cứng rắn của mình, đã cho thấy vì sao bà từng là ứng cử viên Tổng thống, trước khi liên danh với Biden ở vị trí Phó Tổng thống Mỹ 2020 và sẽ là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới.
Kamala Harris đã đến và đi như một cơn gió, nhưng người VN đã kịp nhận ra ở bà trái tim và khối óc của một chính khách lớn, một người bạn lớn.
Cơn gió từ đóa sen từ nước Mỹ đã làm dịu mát đất nước VN đang nóng bỏng giữa đại dịch.
Kamala, Kamala! Cám ơn, cám ơn bà!
Nhà báo Nguyễn Thế Khoa

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024