Nhiều phần quà ý nghĩa gửi đến gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học huyện Cam Lộ, Quảng Trị

22:00 | 20/07/2023

Tiếp tục chương trình từ thiện, sáng 20/7, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Trị và các nhà tài trợ, các cơ quan báo chí tổ chức chương trình về nguồn với chủ đề “Thắp sáng ngọn lửa tri ân” tại huyện Cam Lộ.


Tham dự chương trình có đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam…

Chương trình còn có đại diện các đơn vị, đoàn thể thuộc Cơ quan Trung ương Hội; lãnh đạo các cơ quan báo chí, cùng các mạnh thường quân, đơn vị tài trợ.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong dịp này Hội Nhà báo Việt Nam đến với tỉnh Quảng Trị với rất nhiều chương trình tri ân sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, bày tỏ lòng biết ơn thân nhân các liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn đã dành nhiều ngày để đi các xã, huyện trên địa bàn tỉnh để trao các phần quà đến người dân.

Đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao bảng tượng trưng xây dựng hai nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo.

Đồng chí Lê Quốc Trung, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo huyện ủy Cam Lộ trao 30 chiếc xe đạp cho các gia đình cựu thanh niên xung phong và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện Tạp Chí Môi Trường Xây Dựng trao bảng tượng trưng 2 con bò giống cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ – Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng 50 suất quà hỗ trợ cho các hộ nghèo.

Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng các suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Nguyễn Thanh Bắc cám ơn những tình cảm mà đoàn đã dành cho huyện, khẳng định những món quà tình nghĩa được Ban Tổ chức gửi đến các gia đình chính sách, có công với cách mạng là sự đóng góp, chia sẻ. Điều này còn thể hiện sự tri ân của Ban Tổ chức chương trình về nguồn “Thắp sáng ngọn lửa tri ân” với những thế hệ cha anh đi trước đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Theo đồng chí Trần Trọng Dũng, những món quà được trao lần này thể hiện tình cảm của người làm báo, luôn hướng về mảnh đất Quảng Trị linh thiêng và anh hùng. Nơi đã từng nuôi dưỡng những người con, những chiến sỹ ở khắp nơi trong cả nước về chiến đấu, hi sinh vì độc lập tự do cho tổ quốc. Trong ảnh các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm tại huyện Cam Lộ.

Lê Tâm – Sơn Hải

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/nhieu-phan-qua-y-nghia-gui-den-gia-dinh-chinh-sach-hoc-sinh-ngheo-hieu-hoc-huyen-cam-lo-quang-tri-post257054.html

Cùng chuyên mục

NHỮNG GIAI ĐIỆU HÀO HÙNG

NHỮNG GIAI ĐIỆU HÀO HÙNG

Lễ hội “Mục Đồng làng Phong Lệ”

Lễ hội “Mục Đồng làng Phong Lệ”

Gia Lai: Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya đón nhận bằng Di tích Lịch sử quốc gia

Gia Lai: Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya đón nhận bằng Di tích Lịch sử quốc gia

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

Thành phố Đông Hà chú trọng công tác bảo tồn và tôn tạo di tích

Thành phố Đông Hà chú trọng công tác bảo tồn và tôn tạo di tích

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Lễ hội “Thống nhất non sông”

Lễ hội “Thống nhất non sông”