Mua chó con về nuôi, lớn lên mới biết hóa ra là…chuột

20:46 | 22/10/2018

Anh nhân viên văn phòng người Trung Quốc gần đây mua một con chó nhỏ về bầu bạn. Thời gian qua đi, anh bắt đầu nghi ngờ nó.

Anh cho biết mua rẻ con “chó” nhỏ màu đen này từ một người bán hàng. Ban đầu, anh thấy nó rất đáng yêu. Nhưng khi con vật lớn lên, anh bắt đầu nhận ra vài đặc điểm không giống chó, ví dụ đôi chân, tập quán ăn uống, hay cả “tiếng sủa”…

Anh nhân viên cô đơn mua nhầm con dúi, không phải là chó con. Ảnh: shanghaiist.

Tháng trước, anh post thông tin lên Wechat, hỏi ý kiến cộng đồng giúp mình xác định chính xác là con gì. Cuối cùng, các ý kiến tham khảo cho biết đó thực ra là một con dúi mốc (hay chuột tre) – một loài động vật gặm nhấm sống ở miền nam Trung Quốc, hầu hết ăn tre.

Không biết cách chăm sóc con chuột tre này, người đàn ông quyết định cho nó đi. Đây không phải là trường hợp đầu tiên bị lừa theo cách này. Gần đây, một người phụ nữ đã mua nhầm “chó con”, hóa ra là một con gấu.

Theo VnExpress


Cùng chuyên mục

Nhà khởi nghiệp trẻ ‘Thuận Cà Mèn’ đột ngột qua đời

Nhà khởi nghiệp trẻ ‘Thuận Cà Mèn’ đột ngột qua đời

Nguyễn Hữu Sơn (Droppii): AI đang định hình lại thương mại điện tử Việt Nam

Nguyễn Hữu Sơn (Droppii): AI đang định hình lại thương mại điện tử Việt Nam

Klec của người Sedang

Klec của người Sedang

Hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng chuyển đổi kép – số hóa và xanh hóa doanh nghiệp

Hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng chuyển đổi kép – số hóa và xanh hóa doanh nghiệp

Họp mặt Doanh nghiệp nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam & 16 năm CLB Doanh nghiệp

Họp mặt Doanh nghiệp nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam & 16 năm CLB Doanh nghiệp

Chuyển đổi số – Bước đi chiến lược cho văn hoá và du lịch Hà Tĩnh Kỳ 1: Khi công nghệ “chạm” vào văn hóa

Chuyển đổi số – Bước đi chiến lược cho văn hoá và du lịch Hà Tĩnh Kỳ 1: Khi công nghệ “chạm” vào văn hóa