Robot ‘nghệ sĩ’ đầu tiên trên thế giới viết thơ về Dante

11:22 | 29/11/2021

Khi nhắc đến robot, không nhiều người nghĩ đến khía cạnh sáng tạo nghệ thuật của những ‘cỗ máy’ trí tuệ nhân tạo (AI) này. Nhưng Ai-Da – một robot hình người mới được tạo ra bởi nhà khoa học Aidan Meller tại Đại học Oxford – đã trở thành nghệ sỹ robot đầu tiên trên thế giới.


‘Nghệ sĩ’ robot Ai-Da do nhà khoa học Aidan Meller tạo ra – Ảnh: CNN

Vào ngày 26 tháng 11, Ai-Da đã có một buổi biểu diễn đọc thơ trước công chúng. Bài thơ này được viết bởi chính Ai-Da bằng cách sử dụng một thuật toán và tôn vinh nhà thơ Ý quá cố Dante.

Buổi đọc thơ được tổ chức tại bảo tàng Ashmolean của Đại học Oxford, nhân kỷ niệm 700 năm ngày mất của Dante.

Nội dung bài thơ 48 chữ do Ai-Da sáng tác là ấn tượng về tác phẩm nổi tiếng Divine Comedy (Hài kịch thần thánh) của Dante.

Ai-Da đã “học” toàn bộ tác phẩm, sau đó sử dụng một thuật toán để lấy cảm hứng từ những lời nói của Dante để sáng tác bằng cách sử dụng vốn từ vựng của chính cô ấy.

Nhà khoa học Meller nhận xét rằng Ai-đa đã sáng tác một bài thơ vô cùng xúc động.

Theo nhà khoa học này, khả năng bắt chước chữ viết của con người của Aida là rất tốt. “Nếu bạn đọc bài thơ, bạn sẽ không nhận ra nó được viết bởi một con robot”, Meller nói với CNN.

Nhà khoa học này cũng cho biết, dự án phát triển Ai-Da nhằm giải quyết tranh cãi về đạo đức trong phát triển trí tuệ nhân tạo.

“Cuối cùng chúng tôi cũng nhận ra rằng công nghệ có tác động rất lớn đến mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem công nghệ này có thể làm gì và nó có thể dạy chúng tôi những gì về bản thân”, Meller nói.

Theo anh ấy, một trong những vấn đề chính mà anh ấy và nhóm của mình học được trong quá trình phát triển Ai-da là “Con robot này có tính người như thế nào” và “con người chúng ta cơ học như thế nào”.

Ông Meller giải thích rằng vì Ai-Da đã học cách bắt chước con người dựa trên hành vi của chúng ta, việc học của cô ấy cũng cho thấy cách con người có xu hướng lặp lại hành động, lời nói và các mẫu hành vi thói quen theo nhu cầu của chúng ta.

Không chỉ đọc và làm thơ, Ai-Da còn có khả năng vẽ tranh. Ai-Da đã vẽ một bức tranh cho triển lãm Dante với tựa đề “Eyes Wide Shut (tạm dịch: Đôi mắt nhắm nghiền)”.

Bức tranh này được lấy cảm hứng từ một sự cố Ai-Da gặp phải ở Ai Cập vào tháng 10 vừa qua. Lực lượng an ninh địa phương đã tịch thu Ai-Da và muốn loại bỏ máy ảnh trong mắt cô do lo ngại về an ninh.

 

Đ.T/Tổng hợp
.

Video hay


Cùng chuyên mục

Chuyển đổi số – Bước đi chiến lược cho văn hoá và du lịch Hà Tĩnh Kỳ 1: Khi công nghệ “chạm” vào văn hóa

Chuyển đổi số – Bước đi chiến lược cho văn hoá và du lịch Hà Tĩnh Kỳ 1: Khi công nghệ “chạm” vào văn hóa

Thủ tướng: Đàm phán xây dựng nhà máy điện hạt nhân ‘lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ’

Thủ tướng: Đàm phán xây dựng nhà máy điện hạt nhân ‘lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ’

Phúc Thuận Anh: Hành trình 15 năm giữ chữ tín với sữa học đường

Phúc Thuận Anh: Hành trình 15 năm giữ chữ tín với sữa học đường

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII

Phong Nha – Kẻ Bàng thắng “cú đúp” tại World Travel Awards 2025

Phong Nha – Kẻ Bàng thắng “cú đúp” tại World Travel Awards 2025

Doanh nhân Bùi Văn Thịnh: Người tiên phong “Thắp sáng” khát vọng năng lượng xanh từ gió 

Doanh nhân Bùi Văn Thịnh: Người tiên phong “Thắp sáng” khát vọng năng lượng xanh từ gió 

Hải quan khu vực VIII: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Hải quan khu vực VIII: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Doanh nhân Quách Kim Loan: Câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ nâng tầm doanh nghiệp

Doanh nhân Quách Kim Loan: Câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ nâng tầm doanh nghiệp

CEO Trần Thị Mai Hiền: Du học nghề là lối đi thực tế cho giới trẻ Việt Nam

CEO Trần Thị Mai Hiền: Du học nghề là lối đi thực tế cho giới trẻ Việt Nam