Khúc gỗ bí ẩn trôi thẳng đứng trên mặt hồ Mỹ suốt 120 năm qua

8:33 | 26/10/2021

Thông thường một khúc gỗ sẽ nằm ngang khi trôi trên mặt nước, còn tại hồ Crater thuộc tiểu bang Oregon của Mỹ lại có một khúc gỗ bí ẩn nổi thẳng đứng ít nhất 120 năm qua, đến nay vẫn chưa có ai khám phá được nguyên nhân thật sự của hiện tượng kỳ lạ này.


 

Khúc gỗ bí ẩn nổi thẳng đứng trên mặt hồ Crater suốt hơn 120 năm qua – đi ngược lại các định luật vật lý mà chẳng ai biết lý do vì sao. (Ảnh: Shutterstock)

Khúc gỗ được gọi là “Cụ già của hồ” (The old Man of the Lake) dài 9 mét, có đường kính khoảng 61 cm. Trong những năm qua, khúc gỗ này luôn trôi nổi trên mặt hồ miệng núi lửa Crater – hồ sâu nhất nước Mỹ, với phần nhô lên mặt nước dài khoảng 1,2 mét.

Ghi chép sớm nhất về “Cụ già của hồ” là vào năm 1896, khi đó chuyên gia địa chất kiêm nhà thám hiểm Joseph Diller đã miêu tả một khúc gỗ gãy, nhạt màu nổi thẳng đứng giữa hồ Crater.

5 năm sau, ông phát hiện thấy khúc gỗ này đã di chuyển cách vị trí ban đầu khoảng 400 mét. Theo nghiên cứu cho thấy, nó có thể di chuyển khoảng 6,4 km trong 1 ngày, nhưng không có bất cứ lực đẩy nào giúp nó di chuyển cả, điều này khiến các nhà khoa học bối rối không lý giải được.

Phương pháp xác định tuổi bằng đồng vị phóng xạ cho thấy, khúc gỗ này có “tuổi đời” ít nhất 450 năm. Một số chuyên gia tin rằng khúc gỗ này có thể là phần còn lại bị ngâm trong nước của một cây thông sau một trận lở đất, nhưng lý do tại sao nó nổi theo chiều dọc – đi ngược lại các định luật vật lý thì không ai biết câu trả lời.

Dưới sự ảnh hưởng của môi trường, đoạn nổi trên mặt nước của “Cụ già của hồ” đã bị nứt và phai màu, nhưng sức nổi và độ rộng của nó thì vẫn đủ để nâng một người trưởng thành đứng trên đó mà không bị chìm xuống nước.

(Ảnh: Shutterstock)

Ngoài việc có thể di chuyển và nổi thẳng đứng trên mặt nước, “Cụ già của hồ” còn kỳ bí hơn khi được đồn thổi rằng có thể kiểm soát thời tiết nơi đây.

Lời đồn này có từ những năm 80, vào thời điểm đó, các nhà khoa học đã tiến hành thám hiểm dưới nước tại hồ Crater. Họ quyết định buộc chặt gốc cây vào hòn đảo nhỏ trong hồ để tránh tai nạn trong quá trình nghiên cứu. Nhưng kỳ lạ là chỉ cần buộc chặt khúc cây này đứng yên bất động thì trời đang trong xanh sẽ chuyển thành mưa bão, sau đó bắt đầu có tuyết rơi, trong khi ngày hôm đó vào tháng 8. Thế nhưng chỉ cần cởi dây buộc thì thời tiết sẽ trong xanh trở lại.

Cho tới nay, hiện tượng kỳ lạ của “Cụ già của hồ” vẫn chưa được các nhà khoa học giải đáp.

 

Tổng hợp 

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”