Những bãi đá trứng hút khách check-in ở Việt Nam

7:48 | 04/05/2021

Khung cảnh đặc trưng với những tảng đá đủ kích thước và hình dạng trở thành điểm độc đáo, thu hút du khách ghé thăm các địa danh này.


Thường nằm trong danh sách điểm cần check-in của du khách khi ghé thăm các khu du lịch, các bãi đá trứng dưới đây sẽ là nơi mang đến những background chụp ảnh ấn tượng.

Bãi đá trứng Bình Hưng – Khánh Hòa

Không phải bãi tắm lý tưởng, tuy nhiên bãi đá trứng vẫn là điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ khi du lịch đảo Bình Hưng, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Bãi biển bao gồm những hòn đá khổng lồ, tròn vo và nhẵn nhụi, xếp chồng lên nhau mang lại vẻ đẹp hấp dẫn, kỳ thú.

Du khách có thể thỏa sức chụp hình với nhiều góc cảnh thú vị tại bãi biển này. Đặc biệt, bình minh và hoàng hôn là thời điểm đẹp nhất để bạn săn ảnh với sự kết hợp của trời vàng cam, biển xanh và những hòn đá nhấp nhô.

Để đến bãi đá trứng, du khách đi bộ theo đường lên hải đăng Hòn Chút. Ngoài việc thả dáng chụp ảnh trên bãi biển, bạn có thể ngắm toàn cảnh vịnh Cam Ranh từ hải đăng.

Bãi tắm Hoàng Hậu – Bình Định

Bãi Hoàng Hậu là một trong những bãi biển đẹp nổi tiếng nhất Quy Nhơn, nằm trong khu du lịch Ghềnh Ráng, cách trung tâm thành phố khoảng 3 km. Tại đây, những tảng đá to tròn, nhẵn mịn như những quả trứng chim khổng lồ lấp đầy bãi biển.

Lọt thỏm giữa các vách núi đá dựng đứng, bãi biển vẫn giữ nguyên nét đẹp hoang sơ khác lạ, trở thành địa điểm check-in hấp dẫn với giới trẻ. Du khách đến đây không chỉ được tận hưởng không khí trong lành mà còn có thể đi chân trần trên những phiến đá mát lạnh, chụp ảnh sống ảo hoặc đơn giản là ngắm cảnh sóng biển vỗ bờ.

Đường đi xuống bãi tắm khá dễ đi. Ở đây, du khách vẫn có thể tắm biển, tuy nhiên địa hình đá gồ ghề có thể gây nguy hiểm. Ngoài ra, bãi tắm Hoàng Hậu cũng là địa điểm thưởng thức đặc sản Quy Nhơn hấp dẫn với nhiều món hải sản tươi ngon.


Bãi đá trứng hồ Dầu Tiếng – Bình Dương

Cách TP.HCM khoảng 85 km, hồ Dầu Tiếng là nơi có không gian yên tĩnh và cảnh đẹp hoang sơ, phù hợp cho những du khách muốn tạm rời xa khói bụi, ồn ào của thành phố.

Đến hồ Dầu Tiếng, bạn có thể cắm trại trên bãi đá trứng, địa điểm có những khối đá với hình thù độc đáo nằm rải rác. Một bên là núi, bên kia là hồ nước mênh mông, cùng rừng cây xanh mát, bãi đá sở hữu vị trí lý tưởng để ngắm cảnh, đặc biệt trong buổi bình minh và hoàng hôn.

Du khách cũng có thể trải nghiệm nhiều hoạt động khi dã ngoại ở bãi đá trứng này như câu cá, tắm hồ, chèo thuyền SUP… Vì thời tiết khá nắng, bạn nên chuẩn bị mũ và kem chống nắng, chiều tối mát mẻ sẽ thích hợp cho các hoạt động vui chơi hơn.

Hồ Dầu Tiếng là hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Latte_chann.

Theo Zing

Video hay


Cùng chuyên mục

Chỉ thị 39: Đòn bẩy cho tín dụng chính sách ở Đắk Lắk “cất cánh”

Chỉ thị 39: Đòn bẩy cho tín dụng chính sách ở Đắk Lắk “cất cánh”

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil cán mốc dư nợ 600 tỷ đồng

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil cán mốc dư nợ 600 tỷ đồng

Phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh ở Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh

Phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh ở Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh

Hơn 200 đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học Quốc gia về Thực phẩm chức năng tại TP.HCM

Hơn 200 đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học Quốc gia về Thực phẩm chức năng tại TP.HCM

Trẻ em khó khăn ở Củ Chi được khám bệnh miễn phí trong chương trình “Việt Nam đoàn kết lan tỏa yêu thương”

Trẻ em khó khăn ở Củ Chi được khám bệnh miễn phí trong chương trình “Việt Nam đoàn kết lan tỏa yêu thương”

Ngày hội “Bão Hồng 28” của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Ngày hội “Bão Hồng 28” của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

HỎA TRÌNH (Bài 4): Chuyến tàu kỉ cương và trách nhiệm

HỎA TRÌNH (Bài 4): Chuyến tàu kỉ cương và trách nhiệm

Hoả trình trên các cung đường Bắc – Nam (Bài 3): Điểm nhấn tàu HĐ

Hoả trình trên các cung đường Bắc – Nam (Bài 3): Điểm nhấn tàu HĐ

HỎA TRÌNH (Bài 2): Hành khách trải lòng trên chuyến tàu SE7

HỎA TRÌNH (Bài 2): Hành khách trải lòng trên chuyến tàu SE7