Tối ngày 8/10, đêm nhạc Welcome to AJC 2026: Festivia đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của đông đảo tân sinh viên khóa 46. Đêm nhạc là nơi các “tân cư dân” được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc và đánh dấu sự bắt đầu một hành trình mới tại trường Báo.
Phần lễ diễn ra trong không khí trang trọng với tiết mục hợp xướng “Rực rỡ” nhằm khơi gợi cảm xúc tập thể và tiết mục nhảy tràn đầy nhiệt huyết mang tên “Hành trình tuổi trẻ” đến từ các thành viên Đội Tình nguyện Xung kích. Sự kết hợp giữa giai điệu sâu lắng của hợp xướng và động tác nhảy sôi động đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.


“Prelude” mở ra những thanh âm đầu tiên của phần hội. Mở màn là tiết mục hát: “Căn gác mùa hè – Trà và cà phê”, mang đến những giai điệu trẻ trung, gần gũi. Tiếp đó, tiết mục múa “Khởi đầu” đưa khán giả vào không gian giàu tính trình diễn bằng chuyển động và hình thể. Không khí tiếp tục được nối dài qua ca khúc “Secret”, trước khi tiết mục nhảy dancesport “Desire in the dark” đến từ câu lạc bộ Dancesport AJC khép lại “Prelude”.




“Encounter” lại là cuộc gặp gỡ giữa những cá tính, màu sắc và nguồn năng lượng khác nhau. Mở đầu là ca khúc “Không ai khác ngoài em”, tiếp nối bằng tiết mục múa “Vận may”, tiết mục nhảy “Neon rush”. Điểm nhấn là kịch “Xoay vòng”, đã biến sân khấu trở thành nơi những câu chuyện được diễn giải bằng ngôn ngữ kịch. Thông qua hình ảnh đĩa than không ngừng quay, tác phẩm gửi gắm thông điệp về sự cần thiết của những khoảng nghỉ để mỗi người nhìn lại bản thân, tái tạo năng lượng và tiếp tục hành trình phía trước. Đặc biệt, sự góp mặt của ca sĩ Changg trở thành tâm điểm đáng chú ý, góp phần thúc đẩy năng lượng của các “tân cư dân”.





Đến với phần cuối – “Festivia”, cũng chính là tên của thành phố lễ hội. Những giai điệu đầu tiên của “Let me go” đến tiết mục nhảy “After dark” tiếp tục nối dài nguồn năng lượng trẻ trung trên sân khấu. Sự góp mặt của ca sĩ, nhạc sĩ Justatee cũng tạo nên một sắc thái mới, thu hút sự hưởng ứng của các tân sinh viên và đưa cảm xúc đêm nhạc tiến đến chặng cuối.

Chia sẻ sau đêm nhạc, bạn Nguyễn Tùng Lâm, sinh viên lớp Báo truyền hình K46 A1 cho biết, chương trình đã thực sự mở ra một hành trình kết nối dành khóa 46: “Mình ấn tượng với cách chương trình kết nối những màu sắc khác nhau thành một không gian chung. Festivia khiến mình cảm nhận rõ hơn về một hành trình rất đáng nhớ của tuổi trẻ tại Học viện”.

Welcome to AJC 2026: “Festivia” không đơn thuần là đêm hội chào đón tân sinh viên mà còn là nơi gặp gỡ và tạo nên những thanh âm đầu tiên. Mỗi tiết mục trên sân khấu đã góp phần vẽ nên một “Festivia” đầy màu sắc, để những “tân cư dân” mang theo nhiệt huyết và những kỷ niệm đẹp khi bắt đầu chặng đường thanh xuân.
Viết Tâm





