Phạm Phương Trinh, giành Huy chương Vàng đơn ca tại APAF 2024, chia sẻ hành trình vượt khó, bền bỉ theo đuổi nghệ thuật và khát vọng đưa âm nhạc Việt Nam vươn ra quốc tế.

Thời khắc những nốt cao vút của ca khúc My heart will go on vang lên qua chất giọng nội lực và đầy cảm xúc của thí sinh đến từ Việt Nam Phạm Phương Trinh, tất cả giám khảo của Liên hoan Nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương (APAF) tại Singapore năm ấy đã bị thuyết phục.
Tiếng băng đĩa cũ của bố và chiếc xe máy mượn tạm
Sinh ra tại mảnh đất Hà Nam (nay là Ninh Bình) thuần hậu, trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, điều nuôi dưỡng đam mê của Phương Trinh là những chiếc băng đĩa ca nhạc cũ của bố từ thời thơ ấu. Những giai điệu trữ tình, những câu hát sâu lắng cứ thế ngấm vào tâm hồn cô gái nhỏ qua những buổi chiều nghe nhạc cùng bố.
Năm Trinh còn bé, cô lần đầu tiên đứng trên sân khấu biểu diễn tại đêm hội Trung thu ở quê. Cô nhìn xuống dưới và thấy bố đang ngồi đó, chăm chú dõi theo rồi tự hào khoe với mọi người xung quanh: “Con gái tôi đấy”. Ánh mắt tự hào của bố cùng tiếng vỗ tay của khán giả ngày hôm đó đã khơi dậy trong cô bé Trinh niềm khao khát được đứng trên sân khấu. Trinh bắt đầu tích cực tham gia văn nghệ trường và được đại diện đi thi cấp huyện, cấp tỉnh.
Nhưng khi Trinh quyết định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, bố mẹ cũng phản đối. Cô chia sẻ: “Ở một vùng quê, việc học nghệ thuật là điều gì đó xa xỉ và con đường phía trước thì quá mênh mông…”.
Để dung hòa giữa đam mê ca hát của bản thân và mong muốn ổn định của bố mẹ, Trinh quyết định chọn thi vào ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (NUAE) và cô đã đỗ ngay lần thi đầu tiên với số điểm khá cao.
Đặt chân lên Hà Nội học tập, cô tân sinh viên trẻ lần đầu đối mặt với muôn vàn khó khăn của cuộc sống xa nhà. Môi trường đào tạo và biểu diễn chuyên nghiệp đòi hỏi sự rèn luyện khắt khe về cả thể chất lẫn tinh thần khiến Trinh không dưới một lần cảm thấy muốn từ bỏ.

“Sau 4 năm vượt qua rất nhiều lần muốn từ bỏ vì cảm giác chông chênh. Tôi nhận ra con đường đến với sân khấu chuyên nghiệp đòi hỏi sự rèn luyện và bản lĩnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng càng tham gia các cuộc thi, tôi càng không thể chối bỏ đam mê và muốn nỗ lực để giọng hát của mình ngày càng chuyên nghiệp hơn”, nữ ca sĩ chia sẻ.
Để trang trải học phí, sinh hoạt và theo đuổi đam mê, Trinh đi làm thêm, chạy show ca hát. Những ngày đầu khá chật vật, từ váy áo, giày dép, đồ trang điểm đến xe máy đi diễn, cô đều phải mượn chị gái.
Có những đêm đông lạnh buốt, cô tự chạy xe qua những con phố dài để đến điểm diễn, rồi lầm lũi trở về phòng trọ khi trời đã về khuya. “Khi nhìn lại, tôi thấy chính những khoảng thời gian đó lại giúp mình trưởng thành nhiều nhất”, Trinh chia sẻ.
Bước ngoặt lớn nhất thay đổi cuộc đời và tư duy nghệ thuật của Phạm Phương Trinh là cuộc gặp gỡ với giảng viên – ca sĩ Tân Phương, người thầy, người nghệ sĩ đi trước mà Trinh luôn gọi bằng cái tên thân thương là “Mẹ Phương”.
Nghệ sĩ Tân Phương, người dìu dắt Phương Trinh từ những ngày đầu, nhận xét: “Trinh có cả thanh lẫn sắc, sở hữu ngoại hình nổi bật và giọng hát tình cảm, cá tính. Tôi nhận thấy cô có tố chất để đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, nhưng khi ấy Trinh khá nhút nhát, nội tâm và thiếu tự tin. Việc mở lòng, bộc lộ cảm xúc qua tiếng hát là thử thách lớn đối với cả cô và trò”.

Suốt 5 năm đồng hành, giảng viên – ca sĩ Tân Phương không chỉ dạy thanh nhạc mà còn như một người mẹ, tận tình định hướng, đưa Phương Trinh đến với các sân khấu biểu diễn. Nhờ sự kiên nhẫn của cô và nỗ lực bền bỉ của học trò, Phương Trinh từ một cô gái nhút nhát, thiếu tự tin đã trưởng thành, tự tin hơn và ngày càng bản lĩnh trên sân khấu.
Cánh cửa bước ra quốc tế mở ra với Phương Trinh vào năm 2024, từ một lời gợi ý của ca sĩ Tân Phương về sân chơi APAF.
Trên sân khấu nước bạn, đứng trước những ứng viên chuyên nghiệp từ khắp châu Á, cô gái 22 tuổi giờ đây không còn hoang mang hay rụt rè. Trinh mang theo tất cả những tháng ngày khổ luyện để cất lên tiếng hát tự tin, kiêu hãnh đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam.
Thời khắc những nốt cao vút của ca khúc My heart will go on vang lên qua chất giọng điêu luyện và cảm xúc của Phương Trinh, tất cả giám khảo của Liên hoan Nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương tại Singapore năm ấy đã bị thuyết phục.
Nữ ca sĩ bộc bạch: “Khi bước lên sân khấu, tôi không còn nghĩ đến đối thủ mà chỉ tập trung hát bằng tất cả nỗ lực của mình, mang theo niềm tự hào của sinh viên NUAE và một nghệ sĩ trẻ Việt Nam.
Đứng cạnh những nền âm nhạc khác, tôi nhận ra người Việt không hề nhỏ bé. Âm nhạc Việt Nam có nhiều tiềm năng từ những chất liệu văn hóa riêng. Chúng ta cần học hỏi thế giới nhưng không trở thành bản sao của bất kỳ ai. Nếu đủ tự tin và kiên định với bản sắc, tiếng hát Việt hoàn toàn có thể vươn ra đấu trường quốc tế”.
Tấm Huy chương Vàng đơn ca tại APAF ngay lần đầu tham dự không chỉ là phần thưởng, mà còn là kết quả của hành trình vượt khó, nghiêm túc và bền bỉ theo đuổi nghệ thuật của Phạm Phương Trinh.
“Tôi muốn hát như kể chuyện”
Sở hữu chất giọng soprano thính phòng được đào tạo bài bản, Phương Trinh lại chọn dòng nhạc nhẹ với những bản ballad mộc mạc, sâu lắng. Để tiếng hát vừa chắc về kỹ thuật, vừa tự nhiên, cô cùng cô giáo Tân Phương kiên trì điều chỉnh cách nhả chữ, giữ cột hơi và xử lý bài hát. Kỹ thuật thanh nhạc hàn lâm vì thế được chuyển hóa linh hoạt, trở thành nền tảng giúp Trinh truyền tải cảm xúc chân thành đến khán giả.
Phương Trinh chia sẻ: “Kỹ thuật là nền tảng để ca sĩ đi đường dài, nhưng quan trọng hơn vẫn là tâm hồn và cảm xúc, được nuôi dưỡng qua những trải nghiệm cuộc sống. Tôi muốn giọng hát có kỹ thuật nhưng mềm mại, tự nhiên, có cá tính và chiều sâu, đồng thời truyền tải năng lượng tích cực. Điều tôi mong khán giả nhớ không phải mình hát được nốt cao thế nào, mà là họ đã cảm nhận được gì sau khi nghe”.

Đằng sau những thành tích, Phạm Phương Trinh theo đuổi âm nhạc bằng sự kiên định và bền bỉ: “Nếu đã chọn âm nhạc thì không thể chỉ chọn ánh đèn sân khấu, mà phải chấp nhận cả những ngày thất vọng, áp lực và nghi ngờ chính mình”. Với bản lĩnh và sự bền bỉ, cô gái trẻ từng bước tìm thấy con đường riêng và khẳng định khả năng của mình.
Hiện tại, bên cạnh việc biểu diễn cùng ban nhạc, Phương Trinh theo học Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tại NUAE. Với cô, giảng dạy âm nhạc thậm chí còn khó hơn biểu diễn bởi đòi hỏi kết hợp kiến thức chuyên môn với trải nghiệm thực chiến. “Có đứng trên sân khấu biểu diễn tốt thì mới có thể dạy học sinh đứng được trên sân khấu như mình”, Trinh chia sẻ. Vì vậy, cô muốn tích lũy thêm kinh nghiệm biểu diễn, tham gia các cuộc thi để chuẩn bị cho công việc giảng dạy sau này.
Ở tuổi 24, Phạm Phương Trinh đã có hành trình nghệ thuật đáng chú ý với bằng Cử nhân Sư phạm Âm nhạc, đang học Thạc sĩ tại NUAE, cùng các thành tích như Huy chương Vàng đơn ca APAF 2024, lọt vào bán kết Giọng hát hay Hà Nội 2024 và Top 11 chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025.
Nguồn: baovanhoa.vn






