Dũng Ka Cơ, người tạo nên những huyền thoại

20:49 | 13/07/2026

Có lẽ không nhiều người được biết, tiểu thuyêt nổi tiếng, được dựng cả thành bộ phim ăn khách của Nhà văn quân đội Chu Lai: Hùng Ka rô lại được xây dựng từ một nguyên mẫu có thật, Dũng Ka Cơ, tức doanh nhân Lê Văn Dũng. Tuy nhiên, khác với phần kết đau thương của nhân vật Hùng Ka rô trong cuốn tiểu thuyết, Dũng Ka Cơ của đời thực đang viết tiếp những huyền thoại của chính anh, một ông chủ thành đạt và đang ngày ngày đóng góp cho cộng đồng với một trái tim yêu thương.

Chọc trời khuấy nước mặc dầu. Dọc ngang nào biết trên đầu có ai 

Sinh ra ở xóm Bến, xã Đắc Sơn huyện phổ Yên, tỉnh Bắc Thái, mười tám tuổi với khí phách hừng hực của tuổi trẻ, chàng trai trẻ Lê Văn Dũng mong muốn được mang sức mình ra cống hiến cho đất nước. Là người con trai duy nhất của gia đình, anh tự xung phong đăng ký và trúng tuyển vào bộ đội trong thời kỳ chống quân xâm lược phía Bắc đang diễn ra vô cùng ác liệt. Bằng sự dũng cảm và sống hết mình vì đồng đội, chưa đầy 2 năm, anh đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Con đường tương lai đang mở rộng trước người chiến sĩ, Đảng viên trẻ tuổi. Nhưng tuổi trẻ bồng bột đã dẫn anh đến hành động sai lầm và phải trả giá đắt. Bị kết án, anh bỏ trốn và từ đó, Dũng đã trở thành một tướng cướp lỳ lợm, khét tiếng của vùng vàng NaRi với biệt danh Dũng Kaco. Đối với dân xã hội lúc bấy giờ thì Dũng Kaco là một hảo hán đầy bản lĩnh nhưng sống có nghĩa, có tình, là một đại ca đúng nghĩa. Chỉ được vài năm. đầu năm 90, các mỏ vàng Na Rì dần cạn kiệt, các mỏ vàng lậu phải đào ngày càng sâu, càng nhiều nhánh và càng … mất an toàn. Tai nạn sập hầm nhiều vô kể, tiền vàng tích góp dần tan biến, quân đãi vàng dưới tay Dũng Kaco cứ cạn dần rồi trắng tay. Bỏ lại sau lưng vương quốc Na Rì hấp hối, Dũng lặn lội đi lập nghiệp trên vùng đất mới Thần Xa (Võ Nhai).

Tiền hết, đệ tử tan, trong cơn khát tiền, Dũng đã gây ra vụ cướp động trời tại Thác Riềng với vũ khí quân dụng, một mình cướp nguyên một chiếc xe và 50 hành khách với giá trị tài sản lên tới 64 triệu. Bị bắt nhưng Dũng trốn trại thành công, ngược sang Quảng Ninh buôn bán động vật hoang dã. Ẩn nấp và nghe ngóng tình hình, Dũng Kaco phát hiện vùng đá đỏ Lục Yên là một vùng đất màu mỡ, có giá hơn cả vàng Na Rì.

Với sự thông minh và nắm bắt thời cơ tốt, ngay khi đến nơi, Dũng phát hiện ra một nghề vô cùng béo bở ở vùng đá đỏ – nghề xe ôm. Bằng bản lĩnh, sự liều mạng và nắm đấm, Dũng đã nhanh chóng dẹp tan các băng nhóm giang hồ, thống nhất toàn bộ những người lái xe ôm tại Lục Yên, độc quyền vận chuyển người, hàng hóa ra, vào vùng đá quý, một vùng đất hiểm trở chỉ có thể di chuyển bằng xe máy Minsk. Từ đó, băng nhóm của Đại ca Dũng Ka cơ tiến tới khống chế và thao túng giá cả toàn bộ hàng hoá vào và đá quý ra khỏi vùng đá quý Lục Yên, đặt ra luật lệ riêng cho vùng đất này. Để khống chế mạch máu tài chính khu vực, con người mưu lược đó tiến thêm một bước, kinh doanh cờ bạc ngầm. Hàng loạt các tụ điểm cờ bạc công khai xuất hiện, các ổ nhóm bán lô đề hoạt động tấp nập thu hút tiền của những người đang bán mạng cho Lục Yên. Dịch vụ tài chính, hỗ trợ cho vay cũng được Đại ca Dũng Ka cơ triển khai rộng khắp. Cần tiền đánh bạc? Chỉ một cuộc điện thoại sẽ có tiền, không cần thế chấp bởi một khi đã vay của Đại ca Dũng Ka cơ, thứ thế chấp chính là tính mạng. Nguồn thu tài chính khổng lồ ngay lập tức đến. Mỗi ngày, Đại ca Dũng Ka cơ thu tới gần 50 triệu đồng và vàng khi đó chỉ 150,000 đồng/chỉ. Một lần nữa, Dũng Ka rô lại trở thành vị Vua không ngai trên vùng đất đá quý Lục Yên.

Tiền quá nhiều, quyền lực quá lớn, đàn em đông đảo, vũ khí nóng đầy mình, là “ông Vua” của cả vùng đất rộng lớn nhưng hàng đêm, trong sâu thẳm tâm hồn người lính trẻ đầy hoài bão ngày nào, một sự khát khao bình yên, tiếng gọi lương tri của cậu bé Phổ Yên trong trẻo ngày xưa vẫn thầm vang trong anh.

Đầu năm 1994, một sự kiện rung động mà tất cả người dân và giới giang hồ đất Lục Yên đều không thể hiểu nổi cũng không thể nào tìm ra lời giải thích: Dũng Ka Cơ tuyên bố rời giang hồ, hoàn lương. Và kinh ngạc hơn, không chỉ tuyên bố suông, ngày 22/4/1994, ông Vua Na Rì, ông Vua Lục Yên, tướng cướp khét tiếng một thời Dũng Ka Cơ, tức Lê Văn Dũng đã ra đầu thú tại công an tỉnh Bắc Thái. Trước Tòa, Lê Văn Dũng bình thản nhận 3 tội danh với mức án 11 năm tù giam, coi như món nợ anh phải trả một cách sòng phẳng và quân tử cho quãng đời 12 năm chìm trong tội lỗi của mình.

Viết tiếp huyền thoại về con đường hướng thiện

Thụ án tại Trại Phú Sơn, Lê Văn Dũng đã nỗ lực cải tạo để chuộc lại lỗi lầm, Anh trở thành một tấm gương cho các trại viên khác. Với trí tuệ và tài kinh doanh bẩm sinh, Anh không chỉ tích cực lao động mà còn đóng góp nhiều sáng kiến, tham mưu cho lãnh đạo Trại tổ chức lại lao động một cách hiệu quả, chú trọng cảnh quan, môi trường cho trại khiến cuộc sống tù nhân cải thiện, trại Phú Sơn cũng ngày càng khang trang, sạch đẹp. Những nỗ lực hoàn lương và đóng góp cho Trại đó của Anh được lãnh đạo trại ghi nhận, tù nhân cảm phục. Được đặc xá trước thời hạn, Lê Văn Dũng bỏ lại sau lưng 12 năm giang hồ, 12 năm khiến anh trở thành huyền thoại trong giới giang hồ đất Bắc. Anh về lại vùng đất anh sinh ra và lớn lên, hai bàn tay trắng nhưng với một trái tim bình thản, tự do.

Cùng với người vợ tảo tần, anh bươn chải mọi nghề, từ kinh doanh xe du lịch, làm nông nghiệp … miễn là từng đồng tiền kiếm ra là tiền lương thiện. Vẫn với sự nhạy bén thị trường chưa bao giờ mất đi và tình yêu với đá quý, Lê Văn Dũng quay lại với nghề đá và thành lập Công ty Dũng Tân. Công ty Dũng Tân với tiêu chuẩn đá quý thật, giá thật đã nhanh chóng được thị trường biết đến và tin tưởng. Không chỉ mua bán những loại đá quý có giá trị cao mà Dũng Tân nổi tiếng trong và ngoài nước bởi nghề sản xuất tranh đá quý thật. Tranh của Dũng Tân làm ra, người mua không chỉ luôn tin tưởng vào chất lượng đá, nghệ thuật tinh xảo mà còn tìm thấy sự tận tụy của một ông chủ Lê Văn Dũng luôn biết cách “thổi hồn cho đá” bằng cả trái tim.

Một sản phẩm tranh đá quý của Dũng Tân khiến người xem phải trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp siêu thực của đá quý

Vẫn với bản năng làm kinh tế siêu hạng, khả năng phát hiện và tận dụng cơ hội kinh doanh hiếm có, doanh nhân Lê Văn Dũng điều hành Công ty Dũng Tân nhanh chóng phát triển và trở thành một doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. Được thành lập từ ngày 27/3/2007, với tên gọi là Cơ sở sản xuất tranh đá quý Dũng Oanh, với phương châm “Chất lượng khẳng định thương hiệu” những sản phẩm tranh đá quý Dũng Oanh đã chiếm lĩnh được lòng tin của khách hàng và dần dần chiếm lĩnh thị trường Thái Nguyên, thị trường trong nước và vươn ra một số thị trường nước ngoài.

Khi nhu cầu của thị trường ngày càng cao, đòi hỏi phải mở rộng sản xuất, ngày 28/8/2008, Công ty TNHH Dũng Tân đã ra đời tại tổ 2A, phường Phố Cò, thị xã Sông Công (nay là thành phố Sông Công), tỉnh Thái Nguyên. Tên tuổi Tranh đá quý Dũng Tân đã được nhiều bạn hàng trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn. Lúc này Công ty TNHH Dũng Tân mở rộng thêm các mặt hàng đá quý, gồm: Sản xuất và kinh doanh tranh đá quý, Chế tác đồ trang sức gắn đá quý tự nhiên, Kinh doanh đá cảnh, đá phong thủy, đá năng lượng.

Một góc không gian Nhật Bản tại Trung tâm Thương mại Tổng hợp: Đá quý – Tranh đá quý – Cây cảnh – Nhà hàng ẩm thực Dũng Tân.

Vốn có niềm đam mê với thú chơi cây cảnh cùng các loại sinh vật cảnh khác, ngày 04/10/2011, Doanh nhân Lê Văn Dũng mạnh dạn đầu tư và khai trương Trung tâm Thương mại Tổng hợp: Đá quý – Tranh đá quý – Cây cảnh – Nhà hàng ẩm thực Dũng Tân, tại Km 20, quốc lộ 3, tổ dân phố Khuynh Thạch, phường Cải Đan, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Nằm trên diện tích 11.000m2, Trung tâm thương mại là khu sinh thái thu nhỏ với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Sự kiện khai trương này đã nhận được sự quan tâm của nhiều cấp lãnh đạo, mọi người dân địa phương và du khách gần xa.

Không dừng lại ở đó, nắm bắt nhu cầu du lịch gắn liền với sinh thái, đồng thời muốn chia sẻ, quảng bá những tác phẩm cây đá độc đáo đến với đông đảo du khách gần xa, Công ty Dũng Tân đã mạnh dạn đầu tư xây dựng khu sinh thái, mở rộng quy mô của Trung tâm lên 60.000m2 bao gồm các hạng mục: Công viên đá, Hồ cá KOI Nhật Bản, Bể bơi, Hồ sinh thái, Vườn hoa, Vườn cây cảnh, Vườn chim thú… Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân ra đời, được khai trương ngày 16/4/2017, sự kiện này đã gây tiếng vang lớn trong lĩnh vực du lịch, cây cảnh, đá quý – đá phong thủy.

Trung tâm thương mại Dũng Tân là một điểm đến thăm quan, mua sắm, vui chơi giải trí hấp dẫn và lý tưởng khi đến với Thái nguyên, thu hút hàng nghìn lượt du khách đến thăm quan, vui chơi mỗi ngày.

Chỉ sau 10 năm, từ một con số 0 tròn trĩnh, bằng sự tận tụy, thiện lương và tài năng kinh doanh thiên bẩm, Doanh nhân Lê Văn Dũng đã biến Dũng Tân trở thành “người khổng lồ” trong lĩnh vực kinh doanh Sản xuất và kinh doanh tranh đá quý, Chế tác đồ trang sức gắn đá quý tự nhiên, Đá quý – Tranh đá quý – Cây cảnh – Nhà hàng ẩm thực. Sản phẩm của Dũng Tân không chỉ được bạn hàng trong và ngoài nước biết đến về chất lượng sản phẩm mà còn là một thương hiệu của niềm tin và sự tận tâm được trao gửi trong mỗi sản phẩm làm ra.

Doanh nhân Lê Văn Dũng (comple xanh) giới thiệu với khách quốc tế về mô hình trang trại sinh thái gắn với nông nghiệp sạch và du lịch của Công ty Dũng Tân.

Với Doanh nhân Lê Văn Dũng, mỗi đêm, quá khứ ngày xưa không còn dày vò mà thay vào đó là sự tự hào và tin tưởng vào tài sản do chính đôi bàn tay thiện lương, mồ hôi, trí tuệ của mình làm ra. Ngày ngày, người đàn ông lịch lãm, sang trọng đó vẫn không ngừng lao động trong vương quốc rộng lớn của mình, tỉa từng cây cảnh, cho bầy chim quý và lũ cá Koi tiền tỷ ăn, đôi khi, ông còn tự mình làm Hướng dẫn viên du lịch, dẫn khách đi thăm quan Khu sinh thái đẹp bậc nhất tỉnh Thái Nguyên.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, người cựu chiến binh lầm lạc năm xưa hiện đang tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương. Đặc biệt, ông luôn mở rộng cánh cửa đón nhận những thanh niên từng lầm đường lạc lối, dạy nghề nông nghiệp, sinh vật cảnh và trao cho họ một cơ hội hoàn lương giống như ông đã từng may mắn có được.

Sau những cơn bão kinh hoàng cuộc đời, có lẽ, trong sâu thẳm trái tim của Ông, sự thiện lương là tài sản vô giá mà không có gì có thể đánh đổi. Và có lẽ, cái tâm đó của ông gần như có duyên với Phật pháp như Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói: “Tâm thiện lương và một nụ cười an yên chính là gia tài vô giá mà không một thế lực hay của cải vật chất nào có thể đánh đổi.”

Câu chuyện của “Dũng Ka-cơ” ngày nào là một minh chứng sống động: Chỉ cần có lòng quyết tâm và sự tử tế, bất kỳ ai cũng có thể tìm lại nẻo thiện để sống một cuộc đời ý nghĩa và thành công.

Đỗ Tuấn


Cùng chuyên mục

Lạng Sơn triển khai nền tảng số, đồng hành cùng doanh nghiệp

Lạng Sơn triển khai nền tảng số, đồng hành cùng doanh nghiệp

Quán quân DIFF 2026: “Đà Nẵng khiến chúng tôi có cảm giác như đang ở nhà“

Quán quân DIFF 2026: “Đà Nẵng khiến chúng tôi có cảm giác như đang ở nhà“

Hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và Indonesia

Hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và Indonesia

Vinh danh 106 đơn vị đóng góp nổi bật cho du lịch Việt Nam

Vinh danh 106 đơn vị đóng góp nổi bật cho du lịch Việt Nam

Đưa du lịch Sơn La thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển xanh và bền vững

Đưa du lịch Sơn La thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển xanh và bền vững

Cần Thơ tìm lời giải để du lịch bứt phá trong không gian phát triển mới

Cần Thơ tìm lời giải để du lịch bứt phá trong không gian phát triển mới