Khám phá vẻ đẹp thanh bình của làng cổ Mingun – Myanmar

11:04 | 23/04/2019

Làng cổ Mingun là một trong những làng cổ ở ngoại vi cố đô Mandalay. Làng nằm ở thượng nguồn con sông Irrawaddy, cách thành phố Mandalay 11 km về phía Bắc. Ngôi làng cổ này đã được Hoàng đế thứ sáu của triều đại Gongbang, Bodao Paye chọn để quảng bá những thành tựu vĩ đại của mình.


Đoàn chúng tôi không đi bằng thuyền mà đi bằng ô tô. Dọc đường từ Mandalay đến làng có rất nhiều cụ gạo hoa nở tưng bừng. Tiếc là không được dừng để chụp.

Điểm đến đầu tiên ở làng là phế tích còn dang dở của chùa Mingun, một công trình đầy tham vọng của vua Bodawpaya. Ngôi chùa khổng lồ này được khởi công vào năm 1790 và dự kiến xây cao tới 150m, nhưng sau đó đã bị ngừng giữa chừng vì lời tiên tri: nhà vua sẽ chết khi chùa xây xong. Mặc dù không bao giờ được hoàn thành nhưng phế tích này vẫn sừng sững như một quả đồi nhỏ, đủ để hậu thế chiêm ngưỡng và thán phục. Những vết nứt khổng lồ sau trận động đất năm 1838 không những không phá hủy mà còn làm tăng thêm vẻ ấn tượng cho di sản này.

Cả một ngôi chùa to, nhưng ban thờ rất nhỏ. Sau khi vào trong lễ chùa, chúng tôi leo lên cao bằng đôi chân trần để chiêm nghưỡng khung cảnh làng từ trên cao. Phía xa xa là chùa  trắng Hsinbyume.

Phế tích Mingun
Bạn có thể mua hoa súng vào lễ chùa
Góc cao ở phế tích Mingun để có thể chụp toàn cảnh làng cổ, phía xa kia là chùa Hsinbyume

Cách chùa Mingun không xa là chiếc chuông lớn nhất thế giới nặng tới 90 tấn, được đúc riêng cho chùa nhưng đã không bao giờ được sử dụng. Đây là chiếc chuông được bảo tồn lớn nhất thế giới. Chuông Mingun ban đầu được dự định đặt trên đỉnh tháp Mingun sau khi tháp được sửa chữa, nhưng vì ngọn tháp không được hoàn thành nên chuông được treo bên cạnh nó. Khung sắt được sử dụng ở chuông hiện tại đã được xây dựng lại vào năm 1896. Các dầm gỗ cũ đã bị hư hại trong trận động đất lớn. May mắn thay, chiếc chuông lớn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nó đã nằm yên tĩnh trên mặt đất trong nhiều thập kỷ.

Nơi đặt quả chuông khổng lồ Mingun
Du khách ai cũng muốn có bức ảnh lưu niệm với quả chuông khổng lồ

Từ nơi đặt quả chuông Mingun, tôi lững thững đi bộ một mình 200 m đến chùa Hsinbyume, ngôi chùa do vua Bagyidaw xây dựng năm 1816 để tưởng nhớ người vợ của mình là hoàng hậu Hsinbyume. Ngay tại cổng chùa tôi đã thực sự ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng thanh thoát của ngôi chùa mặc dù đã được xem rất nhiều ảnh đẹp của bạn bè về ngôi chùa này. Một tòa bảo tháp màu trắng tinh được xếp chồng lên nhau, được bao quanh bởi một tòa tháp bảy tầng lượn sóng.

Kiến trúc chùa mô phỏng theo hình mẫu núi thần Meru, ngọn núi được cho là trung tâm của vũ trụ, với bảy lớp hành lang trắng muốt uốn lượn tượng trưng cho bảy ngọn núi xung quanh. Tầng hai của ngôi chùa là một hành lang khổng lồ, trên tầng ba có rất nhiều bảo tháp thờ tượng Phật nhỏ.

Hành lang sâu hun hút dẫn lối lên tầng 2
Cầu thang lên tầng cao nhất

Đang leo lên trên tầng cao nhất thì tôi phải quay lại vì không thấy bạn bè đâu. Nhưng điều đó thật may mắn vì tôi được người hướng dẫn viên chỉ cho góc chụp đẹp nhất để có những bức ảnh ấn tượng. Đó là góc bên hông chùa, đối diện với tu viện. Từ ngoài chùa, tôi đã chụp được những bức ảnh ấn tượng cho bạn bè. Còn muốn có bức ảnh ấn tượng với những chú tiểu mặc áo cà sa nâu đỏ nhảy trên lan can màu trắng toát thì chắc chắn phải set up đấy.

Góc chụp ảnh toàn cảnh chùa Hsinbyume đẹp nhất
Không có chú tiểu thì chụp ém bé vậy
Và chụp cho bạn bè
Và không quên thưởng cho mình một bức sống ảo
Bảo tháp Hsinbyume là một điểm nhấn cực kỳ hấp dẫn ở xứ sở Phật giáo Myanmar. Có rất nhiều tín đồ đến đây chiêm ngưỡng.
Một số lưu ý khi thăm chùa Hsinbyume: Giờ mở cửa: 7:00 – 19:30
Để có những bức ảnh đẹp ở đây, hãy chuẩn bị trang phục có mầu sặc sỡ để nổi bật trên nền trắng của chùa và có thêm các phụ kiện như ô hoặc khăn.
Trang phục và phụ kiện màu đỏ sẽ cho bạn những bức ảnh đẹp ở đây

Làng cổ Mingun là một điểm đến không thể bỏ qua khi đến với Mandalay. Bạn có thể thuê xe bò quanh làng để cảm nhận cuộc sống bình yên của ngôi làng cổ. Tôi sẽ còn quay trở lại nơi này để đến nốt những nơi chưa có thời gian đến như  dạo chơi trên sông Irrawaddy,  dừng trên bên bến sông nơi có cây gạo cổ thụ soi bóng và tìm hiểu cuộc sống của người dân làng cổ.

Tổng hợp

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú