Bé gái 10 tuổi qua đời vì bị tai nạn giao thông, hiến tạng cứu 6 người

9:35 | 22/08/2019

Một cô bé 10 tuổi ở Mỹ đã qua đời vì chết não sau tai nạn ô tô, nhưng đã hiến tạng cứu sống 6 người khác, theo Komonews.


Vào ngày 7 tháng 8, chị Hanah đang lái xe trên Đường 124 ở Visalia thì bị đụng xe. Bé gái con của chị là Francine Balkey chỉ mới 10 tuổi, đã chết não sau cú va chạm.

Vào ngày 12 tháng 8, các bác sĩ và nhân viên của Bệnh viện nhi đồng Valley đã xếp hàng tại hành lang từ phòng bệnh của Francine đến phòng mổ để tiễn biệt và vinh danh cô bé.

Những nội tạng mà Francine đã hiến sẽ cứu sống 6 người và mô của cô bé có thể giúp chữa lành vết thương của 75 người khác, theo Organ Donar Network West.

Dòng người trầm mặc tiễn đưa bé Francine Bakley (Ảnh: WKRC)

Gia đình của Francine đã xin phép bệnh viện được ghi lại khoảnh khắc các y bác sĩ đưa bé vào phòng phẫu thuật lấy nội tạng.

Kiếp người thật ngắn ngủi, nhưng khi một người dùng cuộc đời mình để thắp lên hy vọng cho những người khác, thì sinh mệnh của họ sẽ trở thành vĩnh cửu.

 

Theo ĐKN

Video hay


Cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quảng Ninh từng bước trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quảng Ninh từng bước trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba

Sôi nổi Giải Pickleball và bóng chuyền nam Phòng CSGT Quảng Trị

Sôi nổi Giải Pickleball và bóng chuyền nam Phòng CSGT Quảng Trị

Khai mạc Triển lãm tư liệu ‘Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội’

Khai mạc Triển lãm tư liệu ‘Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội’

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Nghệ sĩ Trường Giang viết tâm thư xin lỗi vợ và các con

Nghệ sĩ Trường Giang viết tâm thư xin lỗi vợ và các con