Morata giải tỏa áp lực, Kylian Mbappe “dâng” vé đi tiêp cho Thuỵ Sĩ

14:56 | 29/06/2021

Màn so tài giữa Croatia và Tây Ban Nha trên sân Parken trở thành trận đấu có nhiều bàn thắng nhất từ đầu Euro 2020. Lấy công bù thủ, Tây Ban Nha vượt qua Croatia sau 120 phút siêu hấp dẫn. Ở trận đấu còn lại sau 120 phút, Thuỵ Sĩ thắng Pháp 5-4 trên loạt đá luân lưu với cú đá hỏng ăn cuối của Mbappe.

Tây Ban Nha chơi trên chân đối thủ.
Khác với bộ mặt nghèo nàn ở vòng bảng, Tây Ban Nha nhập cuộc chủ động trước á quân World Cup Croatia. Sự trở lại của Sergio Busquets ở giữa sân giúp lối chơi của “Những chú bò tót” cân bằng hơn. Sau khi bị chỉ trích nặng nề bởi màn trình diễn thất vọng ở vòng bảng, Alvaro Morata tỏ ra quyết tâm khi được đá chính thay Gerard Moreno. Sự năng nổ của tiền đạo đang chơi cho Juventus giúp Tây Ban Nha lấn lướt trong những phút đầu, kéo theo đó là những cơ hội.
Koke dứt điểm quá hiền trong pha đối mặt với thủ thành Dominik Livakovic sau đường chọc khe dọn cỗ của Pedri. Ít phút sau, đến lượt Morata đánh đầu không tốt ở cự ly gần. Tây Ban Nha đòi phạt đền vì cho rằng bóng chạm tay Domagoj Vida ở pha bóng này. Nhưng trong khi chờ trọng tài xác nhận, đội bóng của Luis Enrique bất ngờ nhận bàn thua khi thủ thành Unai Simon đỡ hụt đường chuyền về của Pedri.
Chiến thắng hú vía của “Bò tót”
Bàn thua bất ngờ khiến tâm lý của Tây Ban Nha bị ảnh hưởng. Thừa thắng xông lên, Croatia dồn ép đối thủ. Trước bàn mở tỷ số, Luka Modric và đồng đội hoàn toàn lép vế, không tạo ra bất kỳ pha tấn công đáng chú ý nào. Tuy nhiên, dù lập bập, Tây Ban Nha tìm được bàn gỡ ở cuối hiệp một nhờ pha đá bồi của Pablo Sarabia, sau khi Livakovic đã đổ người cản phá cú sút của Gaya.
Enrique và ban huấn luyện Tây Ban Nha ăn mừng như thể đã thắng bởi họ biết bàn thắng này quan trọng thế nào với đội nhà. Khi sự bình tĩnh trở lại, Tây Ban Nha đã đưa trận đấu trở lại như ý họ. Sức ép khủng khiếp Tây Ban Nha tạo ra ở đầu hiệp hai cuối cùng cũng đánh gục Croatia khi Cesar Azpilicueta đánh đầu cận thành để ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển.
Tận dụng một tình huống đá phạt nhanh, Ferran Torres vượt qua Josko Gvardiol để ghi bàn thứ ba cho Tây Ban Nha. Cầu thủ Man City xứng đáng hay nhất trận này với những pha đi bóng và kiến tạo chính xác cho đồng đội. Nhưng Tây Ban Nha có Torres thì Croatia có Mislav Orsic. Cầu thủ từng hành hạ Tottenham ở Europa League mùa trước chỉ vào sân trong hiệp hai nhưng là nhân tố chính trong màn ngược dòng của Croatia.
Morata ghi bàn bước ngoặt cho Tây Ban Nha.
Orsic ghi bàn rút ngắn tỷ số khi hiệp hai còn bốn phút sau pha xử lý khéo léo sát biên dọc của Modric. Và ở phút bù giờ thứ hai, quả tạt của anh tạo điều kiện để Mario Pasalic băng cắt đánh đầu, hạ gục Simon – thủ thành đã chơi rất hay sau khi mắc sai lầm dẫn tới bàn mở tỷ số.
Croatia thậm chí có thể làm được nhiều hơn trong hiệp phụ nếu như cú sút của Orsic không vọt xà hay pha đệm bóng cận thành của Kramaric không bị Simon xuất sắc cản phá. Tuy nhiên, càng đá thêm giờ, điểm yếu thể lực của Croatia càng bộc lộ. Với tốc độ trội hơn, không khó để Tây Ban Nha khai thác.
Morata giải tỏa áp lực với pha khống chế gọn gàng quả tạt của Dani Olmo rồi vô-lê tung nóc lưới Croatia bằng chân trái. Bốn phút sau, đường căng ngang của tiền đạo này tạo điều kiện để Oyarzabal đánh bại cả hậu vệ lẫn thủ môn Croatia. Không có bàn thắng được ghi thêm trong những phút còn lại và Tây Ban Nha sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Thụy Sỹ ở tứ kết.
Ở cặp đấu thứ 2 giữa Pháp và Thuỵ Sĩ. Nếu như Pháp tiến vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách đầu bảng thì đội tuyển Thuỵ Sĩ lại bước vào vòng đấu loại trực tiếp đầy vất vả. Mọi chỉ số đều chống lại đội tuyển Thuỵ Sĩ. Thụy Sĩ bị đánh giá thấp hơn nhưng đã thi đấu sòng phẳng với đội đương kim vô địch thế giới. Đoàn quân của HLV Vladimir Petkovic mở tỷ số ngay ở phút 15 do công của tiền đạo Harris Seferovic. Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội bóng lớn đã giúp Pháp dẫn ngược 2-1 ở đầu hiệp 2 bằng cú đúp của Benzema.
Tưởng chừng siêu phẩm sút xa của Pogba ở phút 75 đã định đoạt trận đấu nhưng không, Thụy Sĩ vùng lên mạnh mẽ trong 10 phút cuối và ghi liền 2 bàn. Hai đội hòa 3-3 sau 90 phút và phải giải quyết thắng thua bằng hiệp phụ.
Pháp tạo ra nhiều cơ hội ở hai hiệp phụ nhưng không thể tận dụng. Họ bị đối thủ kéo vào loạt luân lưu, nơi sự chênh về trình độ bị xóa nhòa. Trong khi đồng đội thực hiện thành công, Kylian Mbappe đã không thắng nổi sức ép ở lượt sút thứ 5. Pha bay người xuất sắc của Yann Sommer giúp Thụy Sĩ giành thắng lợi 5-4 ở loạt luân lưu, qua đó giành quyền vào tứ kết để gặp Tây Ban Nha.
Quang Tới

Cùng chuyên mục

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Bon PiNao “thay áo mới”

Bon PiNao “thay áo mới”

Krông Pắc: Tín dụng chính sách thắp sáng tương lai cho người chấp hành xong án phạt tù

Krông Pắc: Tín dụng chính sách thắp sáng tương lai cho người chấp hành xong án phạt tù