Hot boy phố núi đánh dấu tuổi 18 bằng cách đạp xe hàng 100km để đến giảng đường đại học

10:41 | 26/08/2018

Sau khi nhận giấy báo nhập học của một trường đại học ở Hà Nội,  thay vì đi ô tô hay xe máy như các bạn đồng trang lứa, chàng trai 10x lại lựa chọn đạp xe khiến gia đình ngỡ ngàng.


Chia sẻ với phóng viên báo Văn Hiến Việt Nam, chàng trai 10x cho biết mình đam mê phượt từ khi học lớp 10, muốn được khám phá các vùng đất mới và đó là lý do vì sao Quang Tú quyết định đạp xe.

“Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ” – câu nói này chính là động lực khiến chàng trai đất tổ quyết tâm thực hiện hành trình hàng 100km xuất phát từ Thị Trấn Thanh Sơn – Phú Thọ với đích đến là Hoàng Mai – Hà Nội : “Theo mình thì cuộc đời này ngắn lắm, nhất là tuổi trẻ của mỗi người có bao năm đâu nên phải đi thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều để những năm tháng thanh xuân không hoài trôi lãng phí, nhạt nhòa. Với cả mình nghĩ, khi còn trẻ thì phải làm thật nhiều điều mình thích, chứ thêm vài năm nữa, chạy theo guồng quay cuộc sống mưu sinh, công việc bận rộn rồi, chẳng biết có thời gian đi đâu không nữa.

Nên mình muốn đi để trải nghiệm, kỷ niệm tuổi trưởng thành của mình cũng là để tìm hiểu về cuộc sống, con người ở nhiều vùng đất khác nhau”– Phan Quang Tú nói về lí do khiến anh nảy ra ý tưởng một mình đạp xe từ quê xuống Hà Nội học.

Chàng trai đến từ Phú Thọ cho biết, ngày đó, khi anh chia sẻ ý tưởng đạp xe xuống Hà Nội nhập học với bạn bè, một số thì cho rằng anh chàng đang bốc phét, một vài người bạn khác lại khuyên can và không tránh khỏi ái ngại, lo lắng thay cho anh chàng trước một quyết định có phần liều lĩnh.

Sinh ra trong một gia đình kinh tế rất khá giả ở Thị Trấn Thanh Sơn- Phú Thọ, nhưng chàng Hot boy phố núi tên thật là Phan Quang Tú sinh năm 2000 lại chọn xe đạp là phương tiện đi lại và để trải nghiệm. Anh hiện là tân sinh viên khoa công nghệ thông tin trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội.

Bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên, Phan Quang Tú vẫn quyết tâm chinh phục mục tiêu mà mình đã đặt ra:

“Mình ức lắm, nên quyết chí vác xe đi, mặc kệ những lời khuyên ngăn, thậm chí la mắng của mọi người.

Một mình chinh chiến, rong ruổi trên khắp nẻo đường. Đó là hôm đạp xe dọc quốc lộ 32 dài hơn 100km, đường khúc khuỷu, dốc lên dốc xuống, mình đạp xe mệt bở hơi tai.”

Chia sẻ về những khó khăn trên hành trình đạp xe nhập học, Quang Tú cho biết: “Khó khăn nhất chính là vấn đề về thể lực. Những giờ đầu hành trình, mình đạp xe rất sung, do vậy cuối ngày người mệt nhoài, chỉ sợ bị căng cơ, nhưng không hiểu sao càng đạp xe mình như càng được tiếp thêm sức lực, dù mệt đến không thở nổi!”

Ngoài đam mê phượt thì Quang Tú còn là một game thủ LOL có tiếng ở quê nhà, cộng với tài kinh doanh thiên bẩm, Quang Tú đã biết kinh doanh đồ local brand từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường với thu nhập hàng chục triệu/ tháng, nên nhiều năm nay Quang Tú đã không phải xin tiền gia đình khi chi tiêu và mua sắm cho mình.

Đơn thương độc mã, một mình cùng con “ngựa sắt” chinh chiến các vùng miền dọc quốc lộ 32, từ Thanh Sơn đến Trung Hà – Ba Vì – Sơn Tây, Quang Tú đã lưu giữ cho mình vô vàn những trải nghiệm, kỉ niệm đáng quý để đón chào tuổi 18.

Điều khiến anh nhớ nhất là cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên, tạo hóa, của phong cảnh hữu tình trên đất nước mình, và thứ hai là sự thân thiện, tốt bụng, mến khách của những con người chỉ mới lần đầu gặp mặt.

Trước khi xuống Hà Nội học đại học, bố và mẹ Quang Tú muốn thưởng cho anh một chiếc xe máy SH để tiện đi lại nhưng Quang Tú đã từ chối món quà này để trải nghiệm năm học đầu tiên với chiếc xe đạp thể thao.

Và cảm giác khi đặt chân đến thủ đô Hà Nội, đích đến trong chuyến hành trình đã khiến hot boy phố núi phấn khích tột cùng:

“Đến Hà Nội, dù mệt nhưng mình hò hét như một người trúng số khiến ai đi qua cũng nhìn, nhưng mình chẳng bận tâm. Mình ra Hà Nội nhiều nhưng đây là lần trải nghiệm đạp xe đầu tiên của mình, thật ấn tượng và mình rất vui. Từ sau chuyến đi, ngoài những trải nghiệm quý giá thu được, mình còn cảm thấy bản thân trưởng thành hơn trước rất nhiều. Ý chí, lòng kiên trì cũng tăng cao, từ đây về sau làm việc gì mình cũng thấy không quá khó nhọc, chỉ cần quyết tâm ắt sẽ thực hiện được!”.

 

Ngọc Anh/Sao Star

Video hay

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng