Câu chuyện chân thực về đại gia Dũng ‘lò vôi’

10:05 | 08/03/2021

Có lẽ đây sẽ là những câu chuyện mà đại gia Dũng “lò vôi” – ông chủ của công ty Cổ phần Đại Nam được lộ diện một cách chân thực nhất trước công chúng.   


Người ta không chỉ thấy được góc khuất của người đàn ông cả đời bươn chải, gánh trên vai cả một “đế chế” nhọc nhằn mà còn ngộ ra được chân giá trị của cuộc sống…

Tiền bạc chỉ là phương tiện…

“Tôi thấy tiền bạc chỉ là phương tiện duy trì sự sống, không phải cái tôi đi tìm. Cái tôi đi tìm sâu xa hơn, màu nhiệm hơn, trên nền tảng thánh thiện mới tìm được nó. Tôi đã quyết định dừng lại, và suốt 10 năm trời xây dựng Đại Nam, quyết tâm để lại cho đời một khu du lịch tâm linh”, ông Huỳnh Uy Dũng từng chia sẻ.

Tháng 5/2020, ông Dũng gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ ngừng kinh doanh và chuyển vai trò điều hành cho vợ là bà Nguyễn Phương Hằng. Trao đổi với báo giới, ông cho biết sẽ tập trung vào công việc thiện nguyện bằng cách bán những tài sản đã tạo dựng trong hơn 40 năm qua để giúp đời giúp người.

Ông Huỳnh Uy Dũng và vợ Nguyễn Phương Hằng cúng dường công trình Hưng An Tự.

Trước đó, ông cũng từng gây chú ý với việc ủy quyền, trao, tặng, cho toàn bộ khối tài sản khổng lồ cho con trai 1 tuổi Huỳnh Hằng Hữu khi đến tuổi trưởng thành. Còn vợ chồng ông chỉ đứng sau lưng làm quân sư. Mọi việc đều có Hội đồng giám sát, trong đó có cả luật sư. Ông cho rằng, khi nào con trai ông đến tuổi trưởng thành thì mọi việc đều do con quyết định.

Ngoài ra, ông cũng cho biết sẽ tiếp tục tham gia hoạt động công tác xã hội, từ thiện, đặc biệt là viết sách, chủ yếu là cảm nhận từ Kinh Phật và sách lịch sử nói về các anh hùng, vị tướng, lãnh đạo của Việt Nam…

Cho đi là sự chia sẻ, dâng hiến…

Trong nhiều năm qua, ông Dũng “lò vôi” đã cùng với vợ đóng góp không ít tiền bạc và công sức để tham gia các hoạt động thiện nguyện và phát tâm cúng dường các công trình chùa chiền.

Với tâm niệm: “Cho đi là sự chia sẻ dâng hiến, chứ không mưu cầu bất cứ điều gì và không cần sự hồi báo nào, mà quan trọng nhất là thấy được mọi người dân, bá tánh hạnh phúc là mình hạnh phúc, vậy là đủ rồi…”. Ông Huỳnh Uy Dũng và bà Phương Hằng đã phát tâm cúng dường công trình Hưng An Tự vào ngày 10/01/2021 tại thôn 3 (xã Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận).

Thông qua lương y Võ Hoàng Yên, vợ chồng ông bà Huỳnh Uy Dũng – Phương Hằng nhấn mạnh việc xây dựng mới Hưng An Tự trên tinh thần tri ân với tiền nhân khai sáng, hồi tưởng lại công đức của ân sư Thiện Nghiêm dạy dỗ dẫn dắt về đây sáng lập Hưng An Tự, lập nên vườn thuốc Nam nhằm phục vụ cho bệnh nhân theo tinh thần phước huệ song tu.

Công trình Hưng An Tự được khởi công xây dựng từ tháng 4/2020, sau 8 tháng nỗ lực thi công đã chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng, gồm các khu: Khu chánh điện thờ tự, khu khám chữa bệnh và phát thuốc cho người dân, khu giảng đường và khu ở cho các y sĩ.

Đây cũng sẽ là nơi để người dân thập phương đến dâng hương, lễ Phật, cầu an, hướng thiện và cũng là điểm tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc nam miễn phí cho các bệnh nhân.

Cũng cần phải nói thêm, lương y Võ Hoàng Yên – người nhiều năm bôn ba khắp nơi chữa bệnh cho nhân dân sẽ khám bệnh, bốc thuốc và các phương pháp trị bệnh theo y học cổ truyền tại đây. Lương y Võ Hoàng Yên vốn nổi tiếng với khả năng chữa bệnh bại liệt, câm điếc, thoái hóa, thoát vị địa đệm hiệu quả.

Song song với các việc xây chùa, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng còn thành lập Quỹ từ thiện Hằng Hữu với mong muốn sẻ chia với cộng đồng và cũng là tâm nguyện của bà Nguyễn Phương Hằng.

Nhân dịp buổi lễ khánh thành Hưng An Tự, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó ban trị sự Trung ương Tịnh Độ cư sĩ Phật hội Việt Nam – thay mặt Giáo hội gửi lời tri ân tới vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (pháp danh: Tuệ Phước) và bà Nguyễn Phương Hằng (pháp danh: Thuần Bạch) cũng như gửi lời cảm ơn đến lương y Võ Hoàng Yên đã là cầu nối mang quà tặng tới những người dân vùng nông thôn, lũ lụt trong nhiều năm qua.

Cụ thể, trong năm 2020 – một năm đầy biến động với dịch bệnh COVID-19 và lũ lụt, song ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng vẫn công đức số tiền hơn 50 tỷ đồng cho hàng loạt các hoạt động thiện nguyện: Xây cầu, cứu trợ đồng bào miền Trung, cấp nước ngọt cho nhân dân Bến Tre…

Quan niệm về thiện nguyện trên tinh thần Phật giáo mà ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng ứng dụng vào đời sống của mình hẳn không hề mang dấu ấn bi quan, yếm thế. Trái lại, nó mở ra một con đường thênh thang với biết bao cơ hội chuyển hóa và thăng tiến theo giấc mơ lý tưởng của mình, bỏ lại đằng sau tất cả những vướng bận được mất, hơn thua trong cuộc sống đời thường…

“Trên thương trường sẽ vắng bóng một Huỳnh Uy Dũng mà trên con đường thiện nguyện của đất nước sẽ có thêm một người thiện tâm, lấy việc giúp bá tánh làm niềm vui, niềm hạnh phúc” “ Ông Huỳnh Uy Dũng

 

Theo ĐSPL

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

“Troussier Out!”

“Troussier Out!”